Tuesday, October 4, 2011

Cây Mai Trước Ngõ

Bỗng nhiên nhớ lại ngôi nhà xưa
Đâu gốc mai già che nắng trưa
Đã tan theo gió vào tro bụi
Trở lại không gian trong chiều mưa!
Chiều nay làm nhớ lại chiều xưa
Anh đưa em về dưới cơn mưa
Bên cạnh dòng người như thác lũ
Anh hỏi em rằng, đã lạnh chưa?
Mới đó mà mấy chục năm qua
Thời gian không cánh đã bay xa
Giật mình nhớ lại thời hoa mộng
Ngơ ngác đắm chìm giữa phong ba!
Niềm vui ngày cũ tuổi hoa niên
Giấc mộng êm đềm, nép bên hiên
Chờ cơn mưa tạnh, nhưng đừng dứt
Để hai đứa mình mộng triền miên!
Uớc gì quả đất ngược đường quay
Để mình sống lại tuổi thơ ngây
Cây mai trước cửa vẫn còn đó
Vẫn nở đầy hoa, vẫn đón ai!

Mỗi lần tết đến, hoa mai nở
Áo mới tươi cười, khoe với ai! 

Ngàn Sau - 28/8/2011 
(căn nhà 18 Võ Tánh Đà Lạt)

No comments:

Post a Comment