Sunday, February 26, 2012

Bụi Đỏ Si Mê

Về đi đường vạn dặm xa
Áo em quấn quít làm quà tình nhân
Triện son rực rỡ theo chân
Mặt trời phố núi trong ngần mắt em
Lắng nghe sương vỡ giọt đêm
Long lanh huyền thoại cỏ mềm tựa nhung
Để Em -Ta sẽ ngồi chung
Vai gần như thể cạn cùng đắm say
Dẫu mưa, dẫu nắng chốn này
Dẫu đời trông ngóng lắt lay đợi chờ
Dẫu rừng núi vẫn ngu ngơ
Thì con sông vẫn lững lờ dòng trôi
Vẫn Ta nhặt cánh hoa rơi
Thả theo nguồn cội tìm nơi em ngồi
Tháng Giêng, tháng Chạp bồi hồi
Lỡ yêu em, chợt đâm chồi trăng non
Hát đi con suối véo von
Năm mười hai tháng gót son vụng về
Hồn xưa bụi đỏ si mê
Vàng hoa quỳ đợi em thề nhân duyên

Kim Hương

No comments:

Post a Comment