Wednesday, February 1, 2012

Em Tôi

Khi xưa ta thơ dại
Mãi trò chơi trốn tìm 
Tôi tìm em mê mải 
Em giấu mình lặng im.

Em tôi hay vẩn vơ 
Trang vở đầy câu thơ 
Tựa cửa nhìn mây biếc 
Cũng thoáng buồn ngẩn ngơ.

Tuổi xanh lòng vương mộng 
Nghe chuyện tình Trương Chi 
Em nói – sao buồn quá!
Chuyện tình xưa lâm ly.

Thơ thẩn trong vườn mộng
Tôi ngắt đóa hoa hồng
Hoa giấu mầm gai sắc
Vết thương xước cạnh lòng.

Lòng tôi vẫn mơ màng
Cùng em ngắm trăng vàng
Tóc thơm mùi hương lạ
Sương lá đẫm rộn ràng.
Đêm hương hơi thở thoảng
Trong tôi – xuân vừa sang.

Chim sáo đã sang sông
Còn chi lòng chờ mong
Tình tôi sầu vời vợi!
Rong ruổi chốn bụi hồng

Lối cũ tôi âm thầm
Dừng chân dưới mưa dầm
Bùi ngùi trông hoa lá
Vắng người – rơi đầy sân!

Hồng A

No comments:

Post a Comment