Saturday, February 11, 2012

Yêu Với Liều

Có lẽ hôm nay trời đi vắng
Hội trưởng “liều” thừa thắng xông lên
Khiêu khích hoài nhưng cũng chỉ mình ên
Lôi nghiên bút làm thơ “yêu”… bỏ ghét
Nghiền ngẫm rồi nếu có ai “théc méc”
Chấm xuống hàng trả đũa chàng ta!
Nặn óc hoài thì cũng phải cho ra
Đôi ba chữ gọi là thơ với thẩn
Ới! Các nàng thơ đang ở ẩn
Xuống núi dùm, cứu độ “chúng sinh”
Để chàng “liều” stop bớt chuyện linh tinh
Yêu đúng độ… yêu đúng người… đúng chỗ
Có như thế, yêu mới không có khổ
Mới không than không vãn vì… yêu 

Minh Trung

No comments:

Post a Comment