Monday, February 6, 2012

Sớ Của Gia Đình Nhà Táo 74

Táo Quách Lục tấu trình

Mèo đi Rồng lại tới...
Mang Xuân đến cho đời,
Sắc thắm tỏa muôn nơi
Buồn rầu bỏ lại hết!

Năm nay “lệnh” muộn màng,
Nhưng khi Xuân vừa sang
Gia đình Táo vội vàng...
Cỡi Rồng lên thượng giới
Tất  tật chuyện cũ, mới,
Dâng  sớ  trình tất cả…

Trước hết chúc Diễn dàn
Năm mới thật an khang
Vận đỏ đến cứ phang
Tiền vào như thác lũ
Những chuyện xưa năm cũ
Của khóa bảy mươi tư (74)
Xưa thực thực , hư hư
Nay tràn ra như thác
“Đại gia đình” uyên bác!
Hễ xuất khẩu thành chương
Táo xin tấu tỏ tường.....:
Xin “Thiên đình” chứng giám!!!


Táo Hồng A tiếp lời

Ngày mười lăm tháng tám (15/8/2011)
Sinh nhật bảy mươi tư
Quyết định ra -Thầy Khánh
Song Hương liền tay thư
Tổng biên tập Trần Dung
Âm nhạc Oanh ca đoàn
Diễn đàn còn thưa thớt

Vạn sự khởi đầu nan
Thu gom tìm trẻ lạc
Thầy cô rất vui mừng
Thêm một “em” góp mặt
Cả nhà vui tưng bừng

Mong diễn đàn nhộn nhịp
Thầy Khánh bắt làm thơ
Khéo tay thì tranh vẽ
Viết văn – Đừng lơ mơ!
Cứ thế mạch tràn trề
Thơ văn tuôn lai láng
Tranh vẽ đẹp rực sáng
Thầy chắc hẳn cũng mê
Thêm nhiều nhà thơ mới
Thơ dào dạt ý hay
Văn hài và châm biếm
Đủ mùi vị chua cay

Lại thêm hội Liều mạng”
Hòa Hội chủ cầm đầu
Trêu ghẹo nhau, cười quậy
Bạn nào  “dính” đừng đau

Hình ảnh đẹp bốn phương
Những tập quán lạ thường
Ảo thuật hay mới lạ
Cảnh gan dạ phi thường

Nhiều phóng sự rất hay
Du lịch trong, ngoài nước
Đầu năm còn được đãi
Nhiều món ăn ngon thay

Hội ngộ đầy xúc động
Ấm áp tình thầy trò
Đón và tiễn thầy cô
Các trò nhiều quyến luyến

Tình tương thân tương trợ
Cùng chung một vòng tay
Thăm nom và giúp đỡ
Những bạn nào không may

Diễn đàn ngập nụ cười
Nội, ngoại luôn vui tươi
Những điều tốt đẹp nhất
Năm mới liền trao nhau.



Táo Quách Lục trình tiếp

Những cá nhân hạng đầu
Táo chẳng dám quơ lụi…

Trước là anh chủ hụi (Trần Dung),
Công việc thật túi bụi
Suốt ngày cứ cặm cụi,
Công việc tư và riêng…
Bài vở cùng thư từ
Hàng ngày đến triền miên
Kịp đưa vào trang web

Văn thơ  ngòi bút thép
Là ông Trương Chí Hòa
Ông lão thiệt tài ba
Thứ chi cũng “mần ráo”....

Học giả chuyên nói “sáo”
Là Chàng Lê Thanh Sơn (Hải)
Chờ chuột đến khỏi vờn
Chú “Mèo đen mõm trắng”

Anh Thế Hùng hiếu thắng
Bốn bồ chữ nhận ba
Thiên hạ tìm không ra
Thiệt là vàng trong cát.

Hình ảnh về bát ngát
Sưu tầm giả Như Thương
Xưa Ban Mê thân thương
Tràn về trong ký ức

Chị Tuyết Mai mẫu mực,
Luôn giúp đỡ bạn bè……
Vừa rồi trúng áp phe
Chiếc Nikon mới cáo.

Ôi!  Nam Đà mạnh bạo
Không chịu lấy Táo quân
Lượng sức mình, phân vân
Nhường “chàng” cho người khác

Thấy Thái Đoàn thật “ác”
Đưa món ăn ngon chi?
Thưởng thức qua ô xy (không khí)
Cũng thấy thèm nhỏ dãi

Mời mọi người chậm rãi…
Chút hương vị Ban Mê …,
Đón Thầy, Cô trở về
Quán Văn: Phùng Tất Đạt


Táo Minh Trung yểu điệu bước ra

Từng lời thơ tiếng hát
Cứ như thế mà tuôn
Không kịp đợi lên khuôn
Cũng chẳng cần mắm muối
Dung trang chủ, mỗi tối
Chăm sóc blog bảy tư
……..


Táo Quách Lục đại diện cáo biệt Ngọc Hoàng
 
Giờ Táo thấy mệt nhừ
Nhưng hổng dám nổi cáu

Thứ tự... việc trước, sau…
Táo đà tấu thật rõ!
Diễn đàn giờ đã tỏ,
Ân chuẩn Táo về mau…
Hẹn giờ này năm sau,

Táo cỡi Rắn về chầu…
Nhưng… sớm hơn một tháng!
Gia đình Táo sẽ ráng
Xong nhiệm vụ được giao

Táo hổng nhận công lao
Nhưng cũng thấy tự hào
Nhờ Thầy cô dạy dỗ
Xin cho gia đình mỗ
Hưởng một tràng… vỗ tay…

Giờ Táo xin… cáo biệt.

Gia đình nhà Táo 74


1 comment:

  1. Nam mô a di đà
    Táo ông ai bì Quách Lục
    Táo bà ai so Hồng A
    Tập thể lớp chúng ta
    Xin chúc mừng nhà táo
    Cùng táo nữ họ Trương
    Đã hoàn thành nhiệm vụ
    Năm tới ắt phát huy
    Năm Nhâm Thin đổi mới
    1 táo ông 2 táo bà
    Loa…loa…loa…loa

    ReplyDelete