Friday, February 24, 2012

Một Cuộc Vượt Biển

Dưới đây là phóng sự bằng hình của đặc phái viên Tuyết Mai về chuyến ra khơi của Thầy Lô, Thầy Giõng, Thầy Sỹ và trò Quang Tâm.

Thầy Lô tìm đường vượt biển bằng thuyền thúng
Thầy Giõng với kiểu lên thuyền bằng bụng
Quang Tâm muốn tháp tùng hai Thầy
Thầy Sỹ cũng xuống biển
nhưng không lên thuyền vì sợ bị bắt
Bềnh bồng trên sóng nước,
ba thầy trò an toàn ra đến hải phận quốc tế
Gặp tàu quốc tế vớt, cho mặc áo phao vào
Đến bến bờ tự do

5 comments:

  1. Ủa hôm đó thầy Sỹ không lên thuyền vì lý do khác mà Tuyết Mai. Hỏi lại Ngọc Trang , lái xe và...Dạo này Tuyết mai cũng hay quên quá

    ReplyDelete
  2. Chu cha oi, thầy Giõng lên thuyền bằng bụng ?? Trông như là thầy bị té, có phải không ? Cái Oanh sợ quá!!!
    Cám ơn phóng viên Tuyết Mai nhé .

    ReplyDelete
  3. Chắc phải gởi mấy hình này lên Hồ Ly Vọng làm phim quá Dung trang chủ ơi! ;-

    ReplyDelete
  4. Quang Tâm lạ nhỉ, Tuyết Mai thấy sao thì nói vậy chứ làm sao biết có lý do nào khác đâu à.

    ReplyDelete
  5. Kỷ niệm cũ những hơn 7 năm qua! Vui quá! Cám ơn Tuyết Mai va Các em! Thầy cũng nhớ... như Đỗ Quang Tâm: "Hình như thây Sĩ không lên thuyền vượt biên, vì... lý do khác mà Tuyết Mai quên bẳng đi hay vì đứng quá xa hoặc bị che khuất, không ngó thấy??? Nhưng các em không ai dám nói mô" thầy Sĩ sẽ cho cấm túc đấy nhé!!!

    ReplyDelete