Friday, March 9, 2012

Bài Thơ Tháng Ba (Xuân Ly Tan)




Xuân đi biền biệt Tháng Ba,
Rừng xao xác lá, cỏ hoa úa màu,
Trời buồn, mây xám u sầu,
Chim tan tác tổ, gọi nhau tìm đàn,
Rền trời bom đạn, nát tan,
Khói hương nghi ngút, trần gian tiễn người,
Khóc thương cũng một lần thôi,
Người trong mộ chí, thương người dương gian,
Kiếp người lắm nỗi đa đoan,
Kẻ đi người ở, muôn vàn đớn đau,
Người đi, đi mãi rừng sâu,
Âm u, thú dữ,tìm đâu lối về?
Người đi biển rộng bốn bề,
Đại dương cuồng sóng, não nề thân đau,
Bến bờ biết ở nơi đâu?
Như cá thiếu nước, chỗ nào dung thân,
Mong mưa, rơi xuống thật gần,
Cứu người nắng, khát, mong manh sống còn,
Xin trời, thấu hiểu lòng con,
Mùa xuân tang tóc...Nước non bộn bề!
Lòng người tan nát, ê chề...!
Vì đâu nên nỗi, não nề, thương đau!!
Năm Châu, bốn bể, sông sâu,
Biết còn sống sót, có nhau, đời thường!

                                             Phạm thị Minh-Hưng

No comments:

Post a Comment