Saturday, March 3, 2012

Tạm Biệt Thầy Cô

Thư của Quang Tâm

Kinh thưa 2 họ,

Vào khoảng 21g Chúa nhật 26.02.2012 cô Thủy đã vào phòng kiểm tra hành lý, kết thúc chuyến về thăm của cô Thủy tại VIỆT NAM, nhưng sau đó cô và thầy đã trở ra cổng tiễn khách bởi có 1 số bạn đường xa, đến trễ như nhà thơ trẻ Chí Hòa, Minh Khuê... Khung cảnh thầy trò chia tay, thể nào cũng được nhà thơ trẻ cùng các bạn tường trình.

Họ nhà ngoại cùng các bạn họ nội không có điều kiện tiễn thầy cô ráng... chờ.

Kính chúc thầy cô sức khỏe và sẽ về thăm VIỆT NAM, trong thời gian thật gần (theo lời cô hứa).


Thư của Chí Hòa

Kính thưa quí thầy cô,
Các bạn thân mến.

Buổi chiều Thầy Giõng, Minh Khuê cùng Chí Hòa thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn ở hội quán Hội Ngộ Bình Quới từ 18h30 đế 21h, nhân kỷ niệm sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những giọng ca tuyệt vời. Còn một bài ruột nữa nhưng phải về tranh thủ ra sân bay tiễn cô Thủy và thầy Liễn, làm thầy Giõng mất hứng. Chí Hòa và Minh Khuê lái xe như tên bắn, vừa kịp lúc Cô và thầy mới làm xong thủ tục, trở ra để tạm biệt lũ học trò đang chờ chia tay. Các bạn chờ sẵn hơn tiếng, còn mỗi mình Chí Hòa đến sau cùng nhưng lại là người may mắn đúng lúc cô vừa bước ra là gặp ngay. "Hên thiệt" tay bắt mặt mừng, sau đó cô hỏi các bạn đâu? Chí Hòa ngơ ngác chưa tìm thấy các bạn, cô nói hồi nãy cô thấy các ở khu này, lúc đó mọi người ào đến bù lu bù loa. Liền ngay lúc đó, Quang Tâm cũng gọi điện đến mình đưa điện thoại cho cô nói chuyện với Tâm...

Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, cô trò móc ngéo, hẹn ngày tái ngộ, Cô trò rất vui... (cứ như U20). Trên đường về mặc dù đã khuya, nhưng cả nhóm vẫn còn nhiều điều muốn nói. Thế là chú rể 74 giành mời cà phê khuya tại một quán hát với nhau, mới còn phục vụ vào giờ này. Quán cũng rất hữu tình có thác nước và suối  trong vắt, một dạng tiểu cảnh, nhiều loài cá lớn bé khá nên thơ. Bé Duy lo bắt cá, các bạn kể chuyện làm thơ rồi cười ngặt nghẽo. Các bạn phỏng vấn trực tiếp Chí Hòa, hồi đó ai là người trong mộng. Đừng có ép, Chí Hòa khai đại trúng ai người đó mệt đó. Thanh Hương chìa mặt hỏi: da có trắng như mình không? Thế là lại cười "sĩ" nữa...

Đến lúc này, Hồng A vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn Chí Hòa nói: muốn góp ý cho Hòa, khi Hồng nói ra Hòa không được giận, Hòa dzui dzẻ nó không giận. Thế là Hồng góp ý về các gieo vần, chú ý luật bằng trắc, khi làm thơ và móc trong bóp một trang giấy có ba bài thơ chữ viết cẩn thận, nét chữ vẫn đẹp như ngày nào, Thơ của Xuân Diệu và Thế Lữ làm mẫu, có chú ý cách gieo vần. Tuyệt quá ngay từ khi mới làm thơ, mình đã nói nhờ Hồng giúp cách gieo vần rồi, quá chân tình, cái gì không biết thì phải học, không phải cái gì ta cũng biết, cũng giỏi. Các bạn khác trầm trồ cứ như là đọc thư tình...

Cuộc vui nào cũng phải tàn, chia tay...


Chú thích: Hình ảnh và chú thích trong bài này do Nam Đà gởi đến

Rể 74 và các bạn chờ Thầy Cô
Xúm xít bên Thầy Cô
Xúm xít bên Thầy Cô
Thầy đang nghe một trò không tới được
Sắp sửa chia tay đua nhau nhõng nhẽo
Ôi sao tụi nó thương cô tụi nó thế nhỉ?
Thật vui khi "tiểu đường trưởng" nhận tiêu thụ giùm
một bịch xoài chua
Thầy Cô đi rồi, nhiều bạn đến không kịp
nên còn quá nhiều "mồi"
Khuê nè
Nhà thơ trẻ đang tìm ai vậy ta?
Khuê đi, Hòa theo sau
Khuê không dám đi mau
Sợ Hòa rượt không kịp, hé hé
Đám học trò già lại tiếp tục quậy
Lên xe Tổng biên tập đi uống cà phê (xạo ke ke)
Chân tình dạy nhau làm thơ cho đúng luật

No comments:

Post a Comment