Friday, March 9, 2012

Phố Núi Tháng Ba

Kính thăm thầy cô,
Các bạn xưa thân mến,


Ngày 10 tháng 3 năm xưa thầy trò mình chạy loạn... thế mà đã 37 năm trôi qua rồi đấy! 

Ai còn, ai mất, ai vẫn còn đang quay cuồng giữa cuộc đời đổi thay trong số những thầy cô và bạn bè còn ngồi chung nhau nơi này...

Trò / bạn Kim Hương xin gởi đến thầy cô và các bạn một bài thơ ngắn như nén hương lòng nhớ về chốn xưa, nhớ những tan hoang, mất mát, nghĩ đến những người thầy bạn đã ra đi trong loạn lạc. 


Năm xưa nhà Kh. ở trên đường Nguyễn Công Trứ, cách trường mình 5 phút đi bộ thong dong... và trưa ngày 10 tháng 3, Kh. đã rời nhà để chạy bộ đến Phước An, dọc đường có dừng chân tại chùa Dược Sư một đêm, có ghé Cây Số 42 và sau đó về đến Nha Trang và đến ngày 16 tháng 3 thì về đến Saigon. 

Còn thầy cô và các bạn thì sao?


Hãy kể cho nhau nghe một đoạn đời, một đoạn đường... đến trong đời nhé.


PHỐ NÚI THÁNG BA

Tháng Ba giỗ phố núi xưa
Rưng rưng nước mắt, nắng trưa nghẹn ngào
Sao em môi mắt xanh xao
Hỏa châu rực sáng ngõ rào vườn sau
Tìm đâu lời của nhiệm mầu
Xót thương, Chúa Phật khẩn cầu bình an
Khẳng khiu một cội mai vàng
Nụ Xuân vừa trổ, ngỡ ngàng sắc hoa
Đạn bom loạn lạc đêm qua
Xác xơ, cành gẫy như tà áo phai
Sân trường yêu dấu còn ai
Lặng nghe tiếng trống vọng hoài dư âm
Bảng đen, phấn trắng âm thầm
Khóc bên hàng phượng tiếng trầm xót xa
Ngõ quanh phố nhỏ em qua
Có còn xanh biếc lá hoa một thời
Quán xưa thôi đã rã rời
Ly cafe đắng ngập lời trối trăn
Khúc đời trôi nhánh bằng lăng
Lòng buồn tím ngát, con trăng ngậm ngùi
Quỳ vàng yêu dấu dập vùi
Địu bao thương nhớ trong gùi. Yêu em

Như Thương


No comments:

Post a Comment