Saturday, March 3, 2012

Thư Thầy Khánh - Tình Thầy Trò

Mến gởi Thầy Cô và các em 74,

Máy của Thầy cho đến nay vẫn còn bị trục trặc nên Thầy không viết cho Cô Thầy và các em, nhưng Thầy vẫn đọc đầy đủ Email.

Thầy rất lấy làm vui khi các em đã tận tình lo cho Cô Thủy-Thầy Liễn và Thầy Giõng từ A-Z khi về thăm quê nhà. Thầy mong rằng sau khi Thầy Cô và học trò chia tay, tình thầy trò vẫn tiếp tục gắn bó mật thiết với nhau bằng Email hay gọi điện thoại.

Riêng các em thì nhớ tiếp tục làm thơ, gởi thư chọc phá nhau cho vui, cho khuây khỏa những căng thẳng trong cuộc sống thường ngày.

Thầy mong các em khác cũng nên cố gắng lên tiếng trên diễn đàn, nhất là Thôn, vì Thôn cho Thầy biết là Thôn giải trí bằng cách viết văn và vẽ, nhưng không hiểu sao Thôn chưa cho thầy trò mình thưởng thức tài viết văn của Thôn.

Thầy rất vui khi thuyết phục được Hồng A viết trở lại. Bây giờ Thầy chờ được đọc bài của Trần Thị Thôn đây. Thầy cám ơn Dung đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để gom góp rất đầy đủ bài viết và hình ảnh của khóa 74 cho mọi người xem và cất giữ.

Mến chúc Cô Thủy-Thầy Liễn trở về Mỹ được bình an, mạnh khỏe và lớp 74 vẫn tiếp tục vui đùa nhau trên diễn đàn.

Thầy Khánh

No comments:

Post a Comment