Wednesday, February 12, 2014

Chút Xíu


CHÚT XÍU
 
Cho anh chút xíu dễ thương
Trải trên vuông lụa thơm hương hôm nào
Bên kia bên nọ giậu rào
Cho anh chút xíu đường vào ngõ hoa
Vườn hồng mặc kệ người ta
Anh đi tìm đóa ngọc ngà riêng anh
Trái tim anh trổ nhánh cành
Cho anh ôm hết vòng quanh eo tròn
Lạ chưa, trời ạ... nét son
Điểm trên đồi ngực em còn hương trinh
Khoan khoan áo lụa xinh xinh
Đừng ghen tuông nhé dây tình thõng buông
Đâu hàng cúc áo tay luồn
Yêu em từ thuở ngọn nguồn kiếp xa
Adam và cả Eva
Ai người quyến rũ... thật thà cả hai
Để em rồi sẽ thoát hài
Còn Ta ngơ ngẩn nhớ hoài nụ son
 
Như Thương

No comments:

Post a Comment