Saturday, February 15, 2014

Tơ Tình Tháng Hai


TƠ TÌNH THÁNG HAI

Mai em tóc bạc rồi anh
Đâu còn như sợi xuân xanh với tình
Nắng vàng mưa bụi lặng thinh
Em qua năm tháng phai hình dáng xưa
Ước gì anh đợi giữa trưa
Đón em về quãng đường thưa chân người
Làm sao nói hết đầy vơi
Hoa tình đã muộn nửa đời mênh mông
Có còn chăng một cõi lòng
Như ngày xuân trẻ môi hồng ngọt thơm
Còn đâu hoa nở nụ đơm
Của em nhen lửa vàng rơm óng tình
Để ta xóa chữ "một mình"
Trong trang tự điển... “Hai mình” ấm êm
Cầm về một đóa tình em
Để lên ngôi báu nửa đêm yêu thầm
Tình si... thôi trái tim nhầm
Trong ta - Em khúc nguyệt cầm tương tư 

Như  Thương

No comments:

Post a Comment