Tuesday, December 20, 2016

Giáng Sinh của lớp 74 khắp nơi - Phần 3

Ngày 23 tháng 12 năm 2016

Chúc mừng của Thầy Lê Viết Lam

Quý Thầy Cô,
Các em thân mến,

Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ đã là 23/12/2016, vẫn còn kịp để chúc mừng nhau:
Một mùa Lễ Hội vui vẻ, đầm ấm và một Năm Mới 2017 mọi sự an lành, gia đình hạnh phúc.

Sydney, ngày 23/12/2016

CGS Lê Viết Lâm



Chúc mừng của Thầy Cao Bính

Chúc mừng Giáng Sinh và Tết Dương Lịch


*

Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng

Quý Thầy Cô,
Các em thân mến,

Thân chúc quý Thầy Cô và các em một mùa Giáng Sinh vui vẻ
Năm Mới 2017 bình an, sức khỏe, nhiều may mắn và thắng lợi.


CGS Giong Nguyen, S.A. 

*

Chúc mừng của Kim Hương

Kính chúc quý Thầy Cô và mến chúc các bạn cùng gia đình, bằng hữu
một mùa Giáng Sinh An Lành tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa

Trò Kim Hương

 
 

***

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới từ Washington DC
Cô Diana và Thầy Bùi Dương Chi

Thân mến chúc các Cựu Học Sinh THBMT một mùa Giáng Sinh vui vẻ
và một Năm Mới bình an.

*

Giáng Sinh Calgary
Võ Thị Chung

Kính chúc Thầy Cô và các bạn một mùa Giáng sinh an lành và năm mới tràn đầy hạnh phúc !!!
Mỗi chúng ta có những bận rộn riêng cho những ngày cuối năm nên... HSB ơi... Chung mới là người "đội sổ" nè !( Hy vọng có người thế ngôi)
Chiều nay Calgary rất ấm áp với ngày đầu tiên của mùa Đông thời tiết -6°C ( hình trên cánh đồng ráng chiều)... Ấm áp??? Vì tuần trước lạnh và gió xuống -36°C rồi tuần tới sẽ trở lại -26°C và chưa biết sức gió là bao nhiêu! Cả làng quá đây chơi ném tuyết không?






*

Giáng Sinh từ Florida
Phạm Kim Hương

HSB "nộp mạng, nộp hình Noel" nghen! Thấy tớ đội sổ mà vẫn còn cười "lúng liếng" không?
Năm nay, gần như không có cây Noel trong Mall nên tấm hình HSB chụp bên cây thông là hình chụp trong khu nhà tớ ở đấy!
Hai tấm hình ngồi chụp ở ngoài sân chỗ nhà ở.





***

Giáng Sinh từ Melbourne, ngày 20 tháng 12 năm 2016
Thầy Nguyễn Giõng


Cây Noel trong Phi trường Quốc Tế Tullamarine, Melbourne.


Thùng quà Noel thật đẹp, thật to... cho những ai có trí tưởng tượng phong phú...
trong phi trường Tullamarine.



Vườn Noel lộng lẫy trong Hight Points Shopping Centre.




Thùng Santa mail trong H.P Shopping Centre.

Thầy và những quả cầu tuyết, có khi ghép hình cây Noel...trong H.P Shopping Centre.



Cây thông Noel trước 1 shop...
 

Vườn Noel trang trí rất lộng lẫy, rực rỡ, công phu và tốn tiền (khoảng hơn $100.000.00Aud) 
của một tư gia người Việt, khu Ardeer (Các em sẽ thấy hình ảnh chim công, voi, nai tuyết, 
thiếu nữ Úc, cây Noel... kết thật công phu và đẹp mắt, 
bởi hàng trăm bóng đèn điện nhỏ, rực rỡ đủ màu)












Đèn sao hoa lá rực rỡ, trang trí mặt tiền 1 tư gia khu Sringvale.



2 comments:

  1. Giáng Sinh Rực Rỡ

    Đèn sao lộng lẫy - Tiếng chuông ngân
    Giáng Sinh rực rỡ khắp xa gần
    Ngân hà lấp lánh ngàn tinh tú
    Hân hoan trần thế đón Hồng Ân

    Đêm đông tuyết lạnh trời băng giá
    Chúa Hài Đồng giáng thế vì ta
    Hang Belem ngân vang tiếng hát
    Niềm vui chan chứa - Tình bao la...

    Muôn nẻo đường, ngời sáng đèn hoa
    Khắp chốn rộn ràng vang tiếng ca
    Bình an - Hạnh phúc tâm cầu nguyện
    Chúa ở trong ta - Chúa mọi nhà

    " Đêm Thánh Vô Cùng "...Nhạc vang xa
    Âm thanh dìu dặt khúc hoan ca
    Tình lặng lẽ bước sang trang mới,
    Dạt dào ấm áp kết ngàn hoa...

    Phạm Thị Minh-Hưng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài Thơ Giáng Sinh Rực Rỡ .. là lời Chúc mừng
      của tác giả đến cả nhà Nhóm-thbmt74
      _Các CGS và các em CHS nhóm thbmt74

      PTMH.

      Delete