Wednesday, December 7, 2016

Hoa Lá Quanh Tôi (Kỳ 5): Hoa lạ bên đường và cây trái trong vườn nhà...

Mỗi chiều đi bộ, thầy thường mang theo camera để khi có bông ba hoa lá gì lạ, đẹp... thì nhanh tay ghi hình, mời mọi người cùng xem cho vui! Tuần trước thầy thấy 1 loài bông rất lạ, chưa bao giờ gặp... Đây là loại dây leo hàng rào, bông cứng cáp, khỏe mạnh, có 10 cánh màu xanh nhạt, đường kính khoảng 7, 8cm. Đặc biệt có nhụy màu tím nhạt, và ngay trên mỗi đài hoa, có 2 đường nét kỹ hà màu sắc và hình dạng khác nhau, cân đối chồng lên nhau... trông rất lạ mắt. Thầy không biết loại bông này tên gì. Thầy thấy na ná giống bông cây Dưa Tây, trước 75 nhiều nhà BMT có trồng. Nhưng bông Dưa Tây lớn gấp đôi ba lần và trái cũng lớn hơn rất nhiều. Ai biết tông tích, họ hàng, mỹ danh loại bông này, vui lòng bật mí cho mọi người nhé!...

Trong vườn, các cây Anh đào, tiểu Bạch mai & Apricot đã kết trái. Chỉ có cây Apricot cho nhiều quả, khi chin vàng rất ngọt, nhưng cứ năm sai trái, năm ít trái... chứ không phải năm nào cũng giống nhau! Còn 2 cây kia, đơm hàng ngàn, hàng vạn bông mà mỗi cây chỉ kết được khoảng 20 trái! Cây tiểu bạch mai năm nay ra trái bói, trái màu xanh nhạt, khá đẹp, nhưng coi bộ hứa hẹn sẽ chua! Còn trái Anh đào đẹp, màu đỏ nâu như màu lá cây, cũng chua lè, không ăn được, chỉ để ngâm rượu nhâm nhi chơi!...

Thầy,
Giong Nguyen
*
Bông lạ và trái ở hàng rào bên đường






*

Nụ hoa non và đọt cây bông lạ




*

Lá cây anh đào, Tiểu Bạch Mai và apricot






*

Trái anh đào





*

Trái Tiểu Bạch Mai








*

Trái Apricot







*

Apricot bắt đầu chín, mời mọi người cùng thử...


No comments:

Post a Comment