Tuesday, December 27, 2016

BỮA TẤT NIÊN VỚI THẦY THỌ

Sau Giáng sinh là những ngày cuối năm bận rộn, nhóm cựu HS TH và Bán Công K-74
cùng bàn nhau đến nhà Thầy Thọ để tổ chức Tất Niên cùng Thầy...

 Một cánh Bướm cố vờn trên những khóm hoa còn lại cuối Đông.

 Đến nhà Thầy nghịch ngơm và ăn cắp trái cây nhà Thầy...

 Chuyên gia "trộm ớt" .

 Được đồng minh "tiếp sức"...

 Vườn hoa của Thầy rất đẹp nên ai cũng muốn tạo dáng một lần lưu niệm.

 Người đẹp K 74 cũng không ngoại lệ...

 Một nhóm khác lo về ẩm thực cho bữa tất niên 2016.

 Những bà nội trợ đảm dang ...

 Thức ăn được bày trên bàn tuy dân dã nhưng rất thịnh soạn và đầm ấm...

 Bạn Vinh (CHS-BC) tặng Thầy những món quà lưu niệm...

 Những bạn bên Tổng Hợp cũng có quà của bạn Vinh.

Trước khi đám CHS ra về, tất cả cùng chụp lưu niệm trước cửa nhà của Thầy với Thầy...đây là
tấm hình đẹp và ấm áp nhất mùa Đông với tình Thầy trò...

...Mãi mãi 

1 comment:

  1. Vậy là thầy Thọ năm nay ăn Tất Niên sớm nhất và đầm ấm nhất!
    Nhìn tấm hình Bích Toàn đứng gần cây đu đủ mới thấy Bích Toàn... cao bằng nửa cây đu đủ nha! Đúng là chiều cao lý tưởng của Hoa hậu! Kh. thì "lùn xịt có một khúc", nên hay mượn guốc cao gót... mà hễ ở tuổi U+ rồi thì mang guốc cao gót chỉ để chụp hình lấy le, chứ hỏng có "đi cà nhõng nữa được đâu nha!"
    Tấm hình cuối hình hoa tỉ muội hồng đẹp quá Quách Lục ơi!
    Chúc hết bạn mình càng ngày càng xinh ra thêm nhá.. càng nấu ăn ngon ra thêm nữa và càng quậy thêm nữa!
    Em kính chúc thầy một năm mới sắp đến được nhiều niềm vui như vậy, nhiều sức khỏe và an lạc.

    Trò Kh.

    ReplyDelete