Friday, December 30, 2016

Mùa Hạ Ơi... (Kỳ 2)

Dung biết không: Thầy vội vã đưa hình ảnh lên là để 31/12 này sẽ dành loạt phóng sự cho những hình ảnh Đón Mừng Năm Mới 2017 của SA và Sydney... (nếu có thì giờ, không thì chỉ có  SA cũng được!).

Mùa Hạ ơi kỳ 2 sẽ không có lời dẫn, chỉ có phần chú thích... (lời bàn vui vui, tếu tếu... để chúng ta cùng cười thôi!)

Cánh lan mong manh...
Gọi là bông ngũ sắc mà chỉ có 1 màu tím!
(người Huế gọi tên là cây ngũ sắc, người Nam gọi là cây trâm ổi).


"Cao cao ngọn hồng đăng": Bông Bụp còn có tên là bông lồng đèn. 
(Huế kêu là bông cẩn).


Hoa trinh nữ khủng: cây gỗ, cao trên 3m, bông tím nhạt, khá lớn... 
Để ý hình 2, 3... sẽ gặp vài chú ong cần mẫn gom mật hoa trong bóng chiều muộn màng!
 




Loài hoa này nửa như hoa trà, nửa tựa hoa sim, nhưng thân gỗ, cao đến trên 8m, 
hoa màu hồng phấn, nhìn cũng khá nên thơ!




Bông & trái 1 loài hoa trắng phất phơ... 
Năm ngoái, thầy đã chuyển hình rồi (trực tiếp cho Nhóm),
hình như sau đó, Bích Toàn comment tỏ ý rất thích... 
Năm nay, bông lại nở, may mắn gặp chủ nhà, hỏi, 
 được biết: bông tên là Grevillea Leucopteris, phân bố nhiều ở Western Australia (Perth). S.A và Melbourne đều có, nhưng hiếm hơn...




Loại cây leo có bông nở chùm, đẹp, màu sắc tươi thắm...





Trái tiểu bạch mai đã chín rồi... không chua lắm, nhấm nháp cũng đường được!



Trái apricot và tiểu bạch mai đã sẵn sàng: xin mời cùng nhâm nhi!

Trái loài bông lạ... nay đã chin vàng... nhìn giống trái dưa tây tí hon!




No comments:

Post a Comment