Sunday, December 25, 2016

Perth dưới vài góc cạnh mùa Giáng Sinh 2016

Perth nhìn từ Elisabeth Quay

Từ nhà đến Perth, sáng sớm 24-12-2016, chạy qua các trung tâm mua sắm, tôi thấy các bãi đỗ xe ken đặc, khách hàng chen chúc nhau vừa “vét cú chót” trước khi mùa sales sắp chấm dứt, vừa chuẩn bị cho Giáng Sinh đêm nay.

Tôi ra Elisabeth Quay vừa hoàn tất sau mấy năm xây dựng để đón ferry đi băng qua con sông Swan River nổi tiếng của Perth về hướng Nam.

Từ đây nhìn vào thành phố Perth thật đẹp.

Ngôi nhà thờ cổ ở trung tâm Perth

Cây Giáng Sinh trong khuôn viên Elisabeth Quay

Một kiến trúc biểu tượng của Elisabeth Quay

Cầu dành cho khách bộ hành ở Elisabeth Quay

Bên cầu

Tháp chuông ở Elisabeth Quay. Chuông trên đỉnh tháp rất cổ, được đưa từ Anh quốc đến.

Một chiến thuyền cổ, được neo tại Elisabeth Quay

Trung tâm Perth nhìn từ Elisabeth Quay

Trung tâm Perth nhìn từ Swan River

Mandurah, Giáng Sinh trên sông

Mandurah cách Perth 71 km. Chúng tôi đến đây lúc trời chiều chạng vạng. Canot neo ở một con kênh. Bước xuống canot chòng chành làm tôi sợ nhưng cuối cùng rồi cũng an vị.

Khởi hành

Cánh cò tìm về tổ.

Thuyền trên sông bắt đầu lên đèn

Ăn tối tại một nhà hàng nổi

Tôi gọi món cua tuyết (snow crabs) nhưng không có. Người bạn giới thiệu món cua xanh (blue crabs) nổi tiếng ở Perth. Cua này thịt chắc, ngọt và vị thơm. Khi còn sống cua có màu xanh nhưng khi hấp chín thì tôm cua nào cũng ngả sang màu đỏ.

Món cua xanh hấp dẫn

Sau bữa tối chúng tôi dạo chơi dọc theo sông bằng canot rồi rẽ vào các con kênh. Nhà hai bên sông giăng đèn kết hoa lấp lánh. Gió đêm lạnh. Bầu trời đêm vằng vặc đầy sao. Canot chòng chành lướt sóng. Bọt nước hắt vào mặt mát lạnh. Mùi tanh tanh đặc thù của những con sông đầy phù sa và tôm cá làm tôi nhớ đến dòng sông Irrawaddy ở Miến Điện.

Hầu như nhà nào ở đây cũng có canot để đi dạo trên sông và ra biển. Đây là khu nhà giàu, cứ nhìn kiến trúc nhà họ thì đoán được. Như đã nói, người Úc rất thân thiện. Người trên những chiếc canot xuôi ngược vẫy tay chào chúng tôi inh ỏi: “Hello! Merry Christmas!”. Tiếng chào ầm ĩ lạc theo tiếng động cơ máy nổ và tiếng sóng nước vỗ bập bềnh.

Nhiều ông già Noël to đùng đứng trên sân khấu dựng trước nhà, uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc vang ra từ nhà bên sông. Những chùm đèn đủ màu sắc hắt xuống dòng nước lung linh càng làm cho cảnh sông nước thêm rực rỡ. Trong nhà, tiệc tùng náo nhiệt, sum vầy dưới ánh đèn ấm cúng.

Chúng tôi dạo chơi trên sông hơn một tiếng đồng hồ. Hầu như ngõ ngách sông rạch nào cũng len lỏi qua hết. Trời càng về khuya càng thấm lạnh.







Ông già Noël uốn éo, lắc lư theo tiếng nhạc




Trên đường về, đường sá vắng tanh nhưng nhà hai bên đường vẫn sáng lung linh ánh đèn.

Về đến nhà đã gần nửa đêm. Mệt nhưng vui!


Giáng Sinh trên bãi biển

Sáng sớm 25-12, chúng tôi ra biển khi trời vừa hừng đông. Trời ban mai mát lạnh. Trên đường rất ít xe lưu thông. Đến bãi biển đã thấy lác đác người. Thì ra chúng tôi không phải là người đến sớm nhất. Màu nước biển ở đây xanh đậm, rất đậm, không phải là mầu xanh dương mà là màu ngọc lục bảo (emerald).

Cầu tàu dành cho người đi bộ vắng tanh, chỉ trừ một hai người câu cá tiêu khiển.

Bãi biển chụp từ cầu tàu

“Người nhái” trang bị sẵn thiết bị mang trong xe, đi bộ ra bãi biển.
Đa số người đến đây đứng tuổi và người già theo con cháu ra biển đi dạo hoặc đi bơi.

Biển xanh thẳm

Cùng với con rể

Cùng với con gái

Sau bãi biển là khu cắm trại. Nhiều gia đình dựng cả một lều trại lớn để ở đây cả ngày. Quang cảnh ở đây đẹp, thanh bình, cỏ xanh mướt và đầy cây to với bóng râm.

Mọi người có thể trải bạt, mang ghế ngồi để thư giãn.

Lò barbecue và gas có sẵn và miễn phí.

Khu cắm trại

Thư giãn

Viên đình và tiện nghi miễn phí (lò nướng barbecue bằng gas)

Vui chơi

Một gia đình đến cắm trại.
Chúng tôi quay về nhà khá sớm để tránh cái nắng nóng.

Một ngày Giáng Sinh vui.
Hồng A
Perth 25-12-2016

2 comments:

  1. Chúc mừng bạn Hồng A và anh Cửu.
    Giáng Sinh bên con gái và con rể thật vui, ấm cúng và thú vị nhỉ!
    Mến,
    Cái Oanh.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn lời chúc của Oanh.

    Vợ chồng Hồng cùng gia đình hai cô con gái vừa về đến nhà sau một kỳ nghỉ ở Pemberton, miền nam Tây Úc.

    Chúc Oanh cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, các cháu nhà Oanh thành đạt trong công việc.

    Thân mến
    Hồng A

    ReplyDelete