Wednesday, December 14, 2016

BẠN MÙI VÀ BAN MÊ_TÀ ÁO DÀI XANH TRÊN PHỐ

Một buổi sáng sau cơn mưa bão vừa đi qua...nhóm lại tiếp bạn Mùi trong
một quán càphê nhỏ đường Hoàng Diệu...

 Gịot cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu.
Và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đông. 

 Hộp bánh được bạn mang từ USA. Ăn bánh và uống cà phê Ban Mê.

 Mùi và Thúy Hằng

 Lì xì nhau nụ hôn ...cho vơi nỗi nhớ nhung vời vợi...

 Bé mới thấy mái tóc bạch kim nên sợ đó mà...

 Trần Can và Mùi.

 Mùi và Quế Lan.

 Trên tay chiếc nón bài thơ....Với màu áo tím ngày xưa trở về..

 Lời tình yêu mùa Đông anh xin rót êm đềm.
Thì thầm bên vành tai em nơi quán nhỏ cô đơn.
Lời tình yêu mùa Đông có pha giọt cà phê đắng.
Hỡi người tình viễn phương. 

 Bạn vẫn vừa vặn trong tà áo dài năm xưa..

 Ngày chúng ta quen nhau...đi học chung một trường.

 40 năm trôi qua màu xanh vẫn dịu hiền...nỗi nhớ

 TỨ BỔ HỘ MỸ NHÂN.

 Xưa và nay.

 Chiều Tổng Hợp áo dài xanh tha thướt...
Trên phố thưa.. chợt gặp bóng nàng...
Trước tà áo Thiên thanh mơ ước.
Chậm bước đi trong ánh nắng vàng...

 Gởi em chiếc nón bài thơ..
Thiên thanh màu áo trường xưa gợi về...

 Mùi và Phi Giao.

 Mùi và Nhung.

 Mùi và Kim Liên.

Buổi trưa chia tay nhau nơi quán nhỏ ven đường..

No comments:

Post a Comment