Friday, December 30, 2016

Mùa Hạ Ơi... (Kỳ 3) - Hoa lá Mùa Hạ Melbourne

Thầy chuyển đến Dung "Mùa Hạ ơi!" Kỳ 3, là đợt chót của loạt bài phóng sự hình ảnh về mùa hạ Nam bán cầu; nhân dịp thầy đến Melbourne sinh hoạt với các bạn hữu trong chương trình Đêm Thơ; đồng thời cũng là để gặp gỡ các em CHS ThBmt... vận động các em tham dư Đại Hội ThBmt Thế giới 2018 tại Gold Coast, Queenland. Chỉ ở Melnourne vỏn vẹn 5 hôm (15/12 - 20/12) nhưng di chuyển qua nhiều vùng: ở St Albans, Ardeer và vài khu khác, trước khi về Nam Úc. Mỗi lần có dịp đi bộ, thầy không quên mang theo camera... ghi vội hình ảnh hoa lá bên đường của vài khu thuộc tiểu bang Victoria, đang tưng bừng khoe sắc thắm trong buổi sáng đầu mùa... Mời các em cùng thưởng thức hoa lá Melbourne nhé!

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.
*
"Ta mang cho em một đóa quỳnh" (TCS) - Bông Quỳnh trong vườn nhà Tuấn - Mỹ Liên,
học trò cũ của thầy ở Trường SP Bổ Túc Bmt, nk 72 - 74, vùng ST Albans.



Bông hồng trong vườn nhà...




Hồng khoe vẻ thắm bên đường.

Thược dược tươi màu...
chợt nhớ tới câu thơ của Lý Bạch: "Nhất chi nồng diệm lộ ngưng hương":
thi hào họ Lý ngầm so sánh dung nhan nồng nàn, rực rỡ của Dương Quý Phi
với vẻ đẹp bông thược dược...



Cỏ xanh điểm hoa vàng (Bồ công anh)



Phượng tím Melboune mới nở trong khi ở Nam Úc sắp sửa tàn phai!




 
 Phượng tím vườn sau nhà Đỗ Tùng Lâm - Thanh Huệ, CHS ThBmt nk 72, khu Ardeer.



Trúc đào Melbourne, khu St Albans.


 




Bông Grevillea Leucopteris e ấp sơ khai, trong khi ở S.A. cây đã chi chit trái đầu cành...
 


No comments:

Post a Comment