Tuesday, January 1, 2013

Buông Lơi - Hoa Phù Dung



Đừng tiếc gì ngày tháng đã qua,
Dù buồn vui, hững hờ, êm ả,
Dù khổ đau, sung sướng, hận sầu,
Tháng cùng ngày chẳng đợi ai đâu!
*
Trắng phù dung, hồng đỏ tình đầu,
Cũng dần tàn, héo úa tình sâu,
Thời gian qua nhẹ nhàng tan tác,
Giữ được gì, năm tháng phai màu.
*
Nắng lả lơi bình minh mỗi sớm
Sáng rồi chiều, ảo não hoàng hôn,
Hay mưa dầm héo úa tâm hồn
Chỉ mình ta với nỗi cô đơn.
*
Đừng bối rối tháng ngày sau cuối,
Thời gian kia chẳng nói một lời,
Con đường cuối mình cùng chung lối,
Dù thế nào tay cũng buông lơi!

Phạm Thị Minh-Hưng.

2 comments: