Wednesday, January 23, 2013

Sớ Táo Quân 2012




Táo Quách Lục


Thần Khải tấu Ngọc hoàng
Năm Rắn chuẩn bị sang,
Năm Rồng sắp chuồn hết
Cứ mỗi độ gần tết
Đúng vào ngày hai ba, (23)
Bao chuyến bay Jet-star
Vượt mây lên Thượng giới
Phiền ngài phải chờ đợi
Vì năm nay mới mẻ
Gia đình Táo suông sẻ
Tuyển Táo trẻ cho theo
Kinh tế hơi ngặt nghèo
Giá dầu xăng khủng khiếp
Không thể nào chuyển tiếp
Bằng sớ như thường niên
Thần xin vợ ít tiền
Tậu cái “iu ét bi” (USB)
Đến Trang Chủ cóp pi,
Dung lượng mấy trăm “ghi” (Gb)
Tất tật chuyện cũ mới
Kể ra cũng tiện lợi
Thỏa chí Ngài mong đợi

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Thế Hùng

Táo năm ngoái tuy già,
Thêm Táo mới trẻ ra,
Táo nào cũng hiền hòa…
Trước sau xin giới thiệu.
Một là Táo Thế Hùng
Sức khỏe thuộc hạng "khùng".
Ngao du tứ lung tung
Nhanh chân vào tấu trước.
Thời sự trong, ngoài “nước”
Táo xin tấu y chang:

*

Táo Thế Hùng


D kính bẩm Ngọc Hoàng
Chúng con người dương thế
Từ năm châu bốn bể
Cùng xúm xít quanh ngài
Để tường trình chi tiết

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Quang Tâm

Tình cảm luôn thắm thiết
Hai là Táo Quang Tâm
Sức khỏe tựa như “Vâm”
Ai phone dư vài cái…
Mang biếu Ngài chớ ngại
Táo hổng dám xúi dại,
Thuê bao nay rẻ rồi
Phòng những lúc “cơm” ôi (thiu)
Tiện đường xơi ”phở” nhẹ, (nhẹ nhàng)
Trong đội ngũ Táo trẻ
Táo Tâm đợi hàng hai
Vô tư “ố-vờ-nai” (overnight)
Lo “chiều” ngài ăn tết

*

Táo Quang Tâm


Khi năm cũ sắp hết
Năm mới chuẩn bị về
Táo bảy tư Ban mê
Dám đâu mà chậm trễ
Trễ cái mà chậm trễ
Phát huy táo năm qua
Gồm có táo Hồng A
Đi kèm táo Nam Đà
Cùng với táo Quách Lục
Lại thêm táo Minh Trung
Năm mới sẽ bổ sung
Năm nay táo Thế Hùng
Mở màn táo tập thể
Mong thêm nhiều táo trẻ
Đầu sổ táo Kim Hương
Mau mau khải tấu trước
Tiếp bước táo Chí Hòa
Hay là táo Kim Oanh
Đang hưởng kỳ nghỉ hè
Nghỉ hè đến tháng hai
“Tuốt luốt” đến tháng hai
Ắt bài tấu sẽ dài
Khải tấu khải tấu nhanh.
Úc có Phan Kim Oanh
Bác sỹ Thái tinh nhanh
Thục Trinh và Thục Bích
Có cả bạn Kim Sơn
Rồng cũng sắp lên mây
Rắn bắt đầu lúc lắc
Chờ ngày dài dằng dặc
Mong rằng được chuyển giao
Mải nói chuyện tào lao
Thần xin vào chuyện lớp
Xum họp nhờ thầy Khánh
Góp nhặt là Trần Dung
Cùng thầy trò hai họ
Nếu có một nỗi buồn
Lớp san sẻ cùng nhau
Nếu có một niềm vui
Cùng nhân lên gấp bội
Lớp như hoa một cội
Lớp như nước một nguồn
Lớp cùng cuốn vào thơ
Những bài văn tuy ngắn
Nhưng cũng nặng niềm vui
Cho đời thêm tươi sáng
Nối vòng tay cùng nắm
Trong sâu thẳm tâm hồn
Tiếng vọng mãi trào tuôn
Là nụ cười thân ái
Tóc điểm sương nhìn lại
Lưu luyến ngẩn ngơ lòng
Tiềm thức mãi hoài mong
Thuở học trò ngày ấy
Bảy tư xin kính chúc
Năm mới đầy hạnh phúc
Múc cho trọn lọc tài
Được mãi mãi an khang
Mang cho chặt phú quý
Cầu chúc cho như ý
Chân thiện mỹ chan hòa
Cả lớp đều bình an
Chúc năm mới an khang
Thầy trò đều sung túc
Kính chúc mà kính chúc

*

Táo Quách Lục

Chuyện của năm con Rồng,
Kể ra thật mênh mông…
Nhưng Thần xin tóm lược,
Để Ngọc Hoàng biết trước,
Cõi phàm trần lê thê…
Ẩn chứa đầy đam mê
Diễn đàn không ngoại lệ.
Các O gần sáu mươi…
Ngắm vẫn cứ xinh tươi..
Như thuở còn đi học,
Nhiều bạn Nam lọc cọc,
Viếng bệnh viện nhiều phen
Chắc tại “Hê nê ken” (Heineken)
Mần “dziệc nhà” quá tải,
Càng nghĩ càng thấy hoải,
Nhiều nguồn tin “ lá cải”,
Ngày tận thế gần kề,
Khiến các bạn Ban Mê,
Vui mà lo ngay ngáy.
Đất Sài Thành cũng vậy,
Hòa “Hội chủ” vấn vương?
Lộ bí mật tình trường,
Giờ đây không “khờ” nữa..?
Thơ đọng “mùi” hoa Sữa, (kỷ niệm)
“Liều mạng” chín bài thơ
Trách xưa ai “dại khờ”…
Vì ngày xưa nào biết
Tình bạn luôn thắm thiết
Khi Trần Dzung trở về,
Hội ngộ cùng Ban Mê
Rồi ghé thăm trường cũ
Hẹn đến khi bằng “cụ” (10 năm sau)
Lại trở về thăm quê...
Chuyện “nữ sỹ” Minh Khuê
Du hí Ngoại trở về
Ký sự dòm (xem) thoải mái,
Chuyện dép đực dép cái…
Là chuyện nàng Hồng A,
Múa kiếm với Nam Đà,
Để bạn Hương xỏ lộn?
Quang Tâm tuy bận rộn,
Vẫn nhớ tới bạn bè...
Năm nay lại màu mè,
Mần thơ ruộng hai thửa...
Nghe đâu dành một thửa
Nửa kia cho hợp đồng?
Canh tác hết mùa Đông
Sản lượng dùng thoải mái…
Diễn đàn “vườn hoa trái”
Để các bạn cùng chơi
Nhắc chuyện cũ một thời.
Kể sao mà cho xiết…
Thạch, Trân ngụ Phan Thiết
Cũng dzui ngoắc cần câu,
Chỗ ở gọi Chợ Lầu,
Kinh doanh nuôi chim Yến,
Đà Lạt thêm xao xuyến,
Đến với Chu Thị An
Tình cảm thật chứa chan
Thăm ngôi nhà “kỳ quái”
Đỉnh Langbiang không ngại
Trèo tuốt luốt một hơi
Giáng Sinh từ khắp nơi,
Gởi hình về liên tục,
Kim Hương bị xế cụng,
Đuôi xế méo sơ sơ
Hù tí chút Nàng Thơ…
Cho tình thơ lai láng
Chuyện bạn Chềnh Mộc Sáng…
Thu mua tất khoai mì,
Mở rộng thêm Công ty,
Chế bột mì xuất khẩu.
Tin “thị trường” nhanh nhẩu..
Nội: Cà phê mất mùa,
Giá Vàng cũng thật chua!
Sắm mua đành hạn chế!
Chuyện dương trần là thế,
Gia đình Táo từ xửa,
Quanh năm ngồi gần lửa
Bao nhiêu quần cháy ráo,
Lên chầu... toàn mặc áo... (Phong tục dân gian)(*)
Thần quen rồi hổng sao...
Ngại cho mấy... bà Táo,
Ngài nhìn đừng quát tháo.
Nhiếc bọn Thần hỗn láo...
Nhiều gia đình táo bạo
Dùng bếp điện, bếp ga,
Trang bị ca mê ra (camera)
Khóa chống trộm khắp nhà
Món “phở đêm” rất khó.
Từ thịt đến hoa cỏ,
Hóa chất dụng tràn lan...
Khiến Thần thấy bất an,
Liên quan đến tuổi thọ.
Đừng cho là chuyện nhỏ.
Lắm khi ghẹo bạn bè,
Mối tình xưa tòe le.
Giờ nghĩ lại phẻ re
Ồ...! khai mau nhẹ tội.
Ở Ban Mê tụ hội
Sáng nhà Mỵ cà phê
Cùng ngồi buôn dưa lê,
Ai nấy đều rôm rả.
Đến xế trưa hối hả,
Mấy O dzìa chăm chồng
Mấy ông dzìa nịnh dzợ.
Một buổi sáng đi tong.
Vòng danh lợi cong cong,
Nhưng tình bạn vẫn thẳng.
Cuốn phim xưa “đen trắng”
Viết tựa kiểu Duyên Anh,
Ký ức thuở ngày xanh.
Đình Đạt quyền tác giả.
Những ngày hè oi ả
Xuống “Cư Jut” nhà Ninh, (địa danh)
Quanh co bờ Trúc xinh
Tắm ao rồi câu cá.
Cuộc sống thật nhàn hạ
Nếu Ngài thèm món lạ
Nhà Hải Toàn có ngay,
Chuyên nấu món ăn chay,
Muối mè trộn gạo lức.
Ăn vào thêm sung sức,
Ăn mãi... đẹp như tranh,
Sang chuyện nàng Kim Oanh,
“Nghiệp cầm” cháu Vân Anh,
Pi-a-nô lừng danh,
Thơm hai quê “Nội Ngoại”
Bạn Tuyết Mai sở tại,
Cao thủ món bún riêu,
Đãi bạn bè thân yêu…
Ngon từ đầu đến cuối.
Muối mặn còn gì hơn.

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Bích Sơn

Ba là Táo Bích Sơn
O Táo trẻ hay hờn
Vì mới nên khép nép
Xin Ngọc Hoàng ban phép,
Ôm hôn Ngài lấy hên

*

Táo Bích Sơn


Trước thềm năm mới đến
Bích Sơn xin kính chúc
Thày cô cùng các bạn
Năm mới được dồi dào
Bạc tiền và sức khoẻ,
Luôn luôn được tươi trẻ,
Mọi việc càng suông sẽ,
Bỏ qua mọi lẻ tẻ,
Và đừng nên xé lẻ,
Đặng cùng nhau chia sẻ,
Hết những gì mới mẻ,
Cả người già người trẻ,
Đều cùng nhau vui vẻ.

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Hồng A

Bốn là Táo Hồng A
Trong đội ngũ Táo già
Dung nhan vẫn mặn mà
Thần chỉ định trông nhà
Vì sợ Ngài “sơ tuyển”
Lo xảy ra mọi chuyện
Cho đi thì không tiện
Ở lại cũng chẳng xong
Sẵn khuyến mại Hàng không
Mua cho ngay một ghế.
Ngài “xử” sao mặc kệ,

*

Táo Hồng A


Dân số ngày tăng dần
Nội ngoại lại thêm quân
Buồn vui cùng chia sẻ
Rôm rả chuyện góp phần

Thêm chuyên gia sưu tầm
Bạn Ánh và bạn Thái
Mang nụ cười sảng khoái
Giúp mọi người trẻ lâu

Cảnh kỳ hoa dị thảo
Cảnh bốn bể năm châu
Tin tức khắp địa cầu
Đều mau mau cập nhật

Thêm nhiều cây bút trẻ
Áng thơ văn trữ tình
Góp sắc màu lung linh
Cho vườn hoa Bảy Bốn

Cây lá vườn văn nghệ
Thềm năm mới chúc mừng
Blog Giáng sinh tưng bừng
Rộn ràng bao vũ điệu

Bài vở càng phong phú
“Mặt tiền” nhà khang trang
Dzung trang chủ tận tụy
Chăm lo cho diễn đàn

Hẹn hò năm mười tư (2014)
Nơi Ban Mê cố quận
Thầy cô trò hội ngộ
Lòng náo nức tin thư

Thương trò - Thầy cô giúp
Phát triển thêm diễn đàn
Cô Hưng cùng âm nhạc
Và Blog trắng cành lan

Thầy Khánh luôn nhắn nhủ
Thầy Giõng luôn bảo ban
Thầy cô khác chăm chút
Lũ trò không được “ngoan”

Thoắt sang năm Quý Tỵ
Tính “quậy” vẫn chưa phai
Học trò khóa Bảy Bốn
Soi gương chợt thở dài!

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Kim Sơn

Năm là Táo Kim Sơn
Tuy Táo đến chậm hơn
Dung nhan còn sắc sảo,
Nhìn dzô ai cũng bảo…
Nàng “chửa” (chưa) ngoại bốn mươi?
Lúc nào cũng xinh tươi,
Đúng nàng dâu xứ Úc.

*

Táo Kim Sơn


Ngày đầu năm xin chúc
Muôn phúc đến mọi nhà
Cùng Thầy Cô bạn hữu
Luôn may mắn an vui
Xin cám ơn bè bạn
Đã đem đến niềm vui
Trong hai đêm hạnh ngộ
Trao nhau những tiếng cười
Chao ơi! sao rộn rã
Kim Sơn và Gary
Xin chân thành cảm tạ
Gửi Thầy Cô cùng bạn
Chút không khí đầu năm
Sài Gòn xưa diễm lệ
Đón mừng năm mới đến
Kim Sơn đang tập tãnh
Tự học cách làm thơ
Bởi chữ nghĩa trả Thầy
Kim Hương ơi! cứu với 

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Minh Trung

Sáu là Táo Minh Trung,
Lớp Táo Già ung dung,
Luyện Yoga, Thiền thiếc,
Thuở môi son mắt biếc,
Lắm kẻ trồng cây Si,
Giờ tuổi xuân qua đi….
Tâm hồn còn phơi phới,
Năm nay “bà” đổi mới !
Bỏ Chép cỡi máy bay
Chầu Thượng giới kịp ngày
Quà mấy chai rượu lậu.

*

Táo Minh Trung


Năm Tây vừa bắt đầu
Năm Ta lại sắp đến
Các Táo nhà thắp nến (cho romantic ấy mà ;-))
Ngồi bức tóc bức tai
Ngẫm nghĩ chuyện phải khai
Ngày đi chầu thượng giới
Chuyện cũ như chuyện mới
Sắp xếp thiệt lớp lang
Để khỏi phải hoang mang
Trong tâm hồn nội ngoại
Chẳng có chi ái ngại
Cũng nhờ tài Cái Dzung
Ngồi rung đùi ung dung
Rồi thì đâu vào đó
Không có gì mà khó
Khi phải qua tay nàng
Tại đây chấm xuống hàng
Bước sang nàng Kim Hương
Tự gọi là Như Thương
Chữ nghĩa đầy một khối
Đâu có cần phải hối
Sáng, tối ra rã thơ
Nhìn cuộc đời như mơ
Tình cũng là sợi tơ
Nên thơ nàng quá cỡ
....................

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Như Thương

Bảy là Táo Như Thương
Bạn quen gọi Kim Hương
Tạm biệt Phở phố phường
Nhập ngũ là Táo mới
Xông pha lên Thượng giới
Ý thơ tới triền miên,
Thơ liền như xúc xích,
Gặp nàng Ngài sẽ thích,
Mắt Ngài không nhúc nhích,
Nàng rất “rô-man-tic” (romantic)
Thần quen gọi Nàng Thơ
Vương phải cũng thẫn thờ
Tính thường hay mắc cở,

*

Táo Kim Hương


Thơ nàng như tô phở
Sụn, gân, bánh và mỡ
Thôi thì nàng đã lỡ
Mê thơ rồi mê phở
Cho nên đừng có quở
Hai tô là sẽ nở
Bề dọc, ngang... mắc cỡ
Thơ ngoáy đầy trang vở
Thơ dễ như ăn phở
Cay cay hít hà hở
Dẫu ngon hay là dở
Húp xong hết hai tô.
Thở!

*

Quách Lục giới thiệu Táo Letti Lê Thành Tín

Tám: là Táo Lét-Ti (Letti)
Ngưỡng sáu mươi xuân thì
Trần gian “mần” nghề ảnh
Chuyên chân dung, nude cảnh,
Thần quen gọi “phó nháy”,
Nhiều nơi kêu “phó nhòm”,
Thao tác trông dễ òm
Mặt kê sát khe... dòm...
Cái lỗ máy tối om,
Da máy lại đen ngòm
Lúc thì cúi lom khom
Khi thì nhòm một mắt
Tay chân lia thoăn thoắt,
Miệng vừa thở vừa hô
Quyết tâm chớp mấy “Pô”
Chân dung mấy Tiên Cô.
Mang về làm kỷ niệm.
Táo létTi tiếp lời...

*

Táo Lê Thành Tín



Giá mà đừng có Trời
Mời Ngọc Hoàng ngồi chiếu
Nhậu một bữa rồi về
Trò Bảy Tư muốn thế
Ngài có gật đầu không?
Trời giơ tay đồng ý!
Nè Táo khỏi cần "Tâu"
Cá chép, giờ hiếm lắm
Khỏi xé vé lên Trời
Sẵn đây nói thật đi
Tâm sự Táo - Ngọc Hoàng
Thân mật quá đi thôi
Kính thưa Thầy - Cô ạ
Tụi em có lòng thành
Mừng Thầy Cô mạnh khỏe
Có chứng dám của Trời
Cả lũ thần Bảy Tư
Dọn "mâm táo" ra sân
E-meo post Bờ-lốc
Bạn bè khắp phương - về!
Cho Windown rúng động
Thiên hạ cũng đồng tâm
Ngọ - 23 tháng Chạp
Nhìn Thầy - Trò thân vui
Hai Cụ Táo cười toe
Táo Bà ra sức khoe
Cái miệng cười Hí Hoe
Oh! chúng mày thực bụng
Táo có trách gì đâu
74 làm chuyện tốt
Chẳng có gì phải méc
Hỏi "anh Hoàng" thì biết
Tâu sớ, thiệt xưa rồi
Rót dzô dzô là sớ.
Nhấp là phải ực ngay
Cụ thể phải chộ "khu"
Say có tình, say mãi
Tình say, thêm say say
Hơn cái sớ dài ngoằng
Bạn cùng say - Ta say
Cho Ông Trời sướng bụng
Các Thần hay thật là?
Nời! hãy mời ly nữa
Nói - nói nhiều lắm rồi
Nghe "nỗ" điếc lỗ tai
Dzô một trem % trem
Hơn ngàn lần phải "noái"
Ngọc Hoàng say khò khè :
Trời say! yêu Trời - Không?

*

Táo Quách Lục giới thiệu Táo Nguyễn Thạch

Chín là Táo Chợ Lầu
Bạn quen gọi “Thạch Hầu”
Hay múa gậy giải sầu.
Hải sản là khoái khẩu,
Bầu trưởng đoàn… chuyện nhỏ,
Không liếc “gà móng đỏ”
Muốn mời Ngài xuống “đó”
Nướng Sò điệp lai rai..
Nhậu hải sản dài dài.
Mắm nêm sẵn mấy chai,
Để Ngài chấm rau luộc?
Vẫn bài hát quen thuộc,
Chín mươi năm cuộc đời..
Cho đến lúc tả tơi..
Sức khỏe lợi hơn vàng.

*

Táo Nguyễn Thạch


Khởi bẩm với Ngọc Hoàng
Táo đây ngụ Phan Thiết
Phủ phục dưới bệ Rồng
Kính chúc quý thiên nhan
Luôn an khang trường thọ
Trước tiên thần mạo muội
Kính mời Ngài Ngọc Đế
Nếu có lúc nào rảnh
Xin mời ngài ghé thăm
Thần dọn mình đón tiếp
Thượng Đế thật linh đình
Quê hương của hạ thần
Có rất nhiều món ngon
Toàn sơn hào hải vị
Các bạn của hạ thần
Ghé thăm đều khoái khẩu
Nào là sò, hào, điệp
Mực, ghẹ, ốc, cá, tôm
Thứ nào cũng tươi rói
Đem nướng cùng mỡ hảnh
Chấm với muối tiêu chanh
Không chê vào đâu được...
Còn rất nhiều món nữa...
Thần không dám nói ra
Chỉ sợ làm ngài thèm
Mà quên đi công việc
Bẩm thần xin khải tấu
Đi vào công việc chung
Ban Mê blog bảy tư
Lúc nào cũng sôi động
Cùng Thầy Cô bè bạn
Blog luôn luôn kết nối
Với muôn ngàn yêu thương
Như thuở còn đến trường
Trẻ trung và duyên dáng
Trang blog của chúng thần
Đầy đủ món ăn chơi
Văn, thơ, phiếm, truyện ngắn
Phóng sự ảnh gần xa
Tâm sự vui thường trực
Chẳng một chút muộn phiền
Nên vào đọc... ghiền lắm
Blog luôn có thơ mới
Thơ của Cô Minh Hưng
Hồn thơ vẫn tươi trẻ
Như thuở còn xuân thì
Bạn Hồng A... nối gót
Cũng luôn có thơ đăng
Hồn thơ nghe mênh mang
Vào đọc luôn trăn trở
Nhớ thuở còn học trò
Bẩm tấu với Ngọc Hoàng
Trang blog trong năm qua
Có nhiều nhà thơ mới
Viết nhiều bài rất hay
Có bài đọc vào say
Ba bốn ngày mới... tỉnh
Trong thời gian gần đây
Nội... ngoại viết liền tay
Lên đầy trang bờ lốc
Làm trang chủ mệt nhừ
Ôi... tội ơi... là tội
Khởi bẩm với Ngọc Đế
Thần xin ô rời lui
Nhường lời cho táo khác
Vào bẩm báo với ngài
Vì câu chuyện con dài
Nên không dám nói dai
Dạ... thần xin bái bai

*

Táo Quách Lục

Năm nay sớ hơi dài,
Trần thế dại mênh mông…
Nhà Táo ngày càng đông.
Xưa một bà hai ông
Nay hôn nhân đổi mới,
Không hạn chế... cứ tới.
Càng nhiều càng đắc lợi.
Sớ đến đây hết rùi
Thần xin được cáo lui
Khi Ngài thấy dzui dzui.
Ghé diễn đàn bảy bốn
Xin Ngài đừng sợ tốn
Tậu ngay “Com- pu- tơ” Computer)
“Sai- ập- in” “Gu- gờ”
Mầy mò đến trang chủ
Thầy trò vui đông đủ
Bờ-lốc thật rõ ràng,
Giờ cáo biệt Ngọc Hoàng.
Chúc Thượng giới an khang…
Xin Ngài ban mũ vàng
Về dợt le hạ giới,
Hẹn ngày này năm tới,
Hà tiện ăn rau, khoai
Đặt vé trước “E-lai” (Airline)
Giá được giảm công khai
Không bị “cò kê” vé.
Chúng thần Táo lớn, bé,
Chúng thần si-ờ gên.

1 comment:

  1. Ngon lành. Quách Lục ngon nhất, còn lại ngon nhì,hì hì. Kiểu gì thì Ngọc Hoàng cũng lì lì Hạ cánh xuống ththbmt74 bờ lốc để xem chúng sinh nó mần gì mà rôm rả thế.
    DTH

    ReplyDelete