Saturday, January 11, 2014

Áo Hoa Tháng Giêng



ÁO HOA THÁNG GIÊNG
 
Tháng Giêng phơi nắng áo hoa
Chân trần em xuống phố xa với tình
Mặt trời ửng sắc bình minh
Vàng ươm bóng đổ lung linh bên đường
Phố em, phố đỏ bụi vương
Cuối Đông chút gió chút sương dịu dàng
Gùi lưng sắc tím hoàng lan
Làm quà phố núi buôn làng cồng chiêng
Mắt em đắm đuối ngả nghiêng
Sao như sơn nữ bên triền suối xưa
Trái tim ta bỗng dư thừa
Yêu em từ đấy sao chưa tỏ tình
Chỉ len lén một thoáng nhìn
Phút đầu có lẽ...ta hình như yêu
Khách đa tình dấu lòng xiêu
Dấu tình bên gối em kiều nữ ơi
Từ nay cho đến cuối đời
Áo hoa thấp thoáng mộng vời thiên thai
Dã quỳ trẩy hội hoàng mai
Lòng ta trẩy hội theo ai ... em à...
 
Như Thương
(Xuân Giáp Ngọ 2014)

No comments:

Post a Comment