Saturday, January 18, 2014

Tháng Giêng Xuân Cúc




THÁNG GIÊNG XUÂN CÚC
 
Tháng Giêng xuân cúc vàng hoa
Từ quê đất mẹ phù sa nồng nàn
Theo trăm sông rộng thênh thang
Bến bờ rẽ sóng nhẹ nhàng trời mây
Em khoe nhan sắc đắm say
Đất trời hội tụ đợi ngày nguyên khai
Ửng hồng chút cánh đào phai
Chút xanh biếc nụ hoàng mai ẩn tình
Dẫu xa biết mấy dặm nghìn
Về đi hương sắc lung linh giữa đời
Tháng Giêng ta gặp gỡ người
Gió bay tóc thả nửa vời dung nhan
Em không là đóa kiêu sang
Sao ta dừng bước vội vàng. Ngắm em
Chỉ là vạt cúc êm đềm
Qua bao mưa nắng thân mềm gieo neo
Chiều qua sông rộng bọt bèo
Ơi em… ánh mắt đi theo em rồi

Như Thương
(17 Tháng Giêng ...)

No comments:

Post a Comment