Monday, January 13, 2014

Tất Niên cùng Thầy Thọ

Thưa quý Thầy Cô,
Các bạn thân,

Thế là chỉ còn 2 tuần nữa là hết năm rồi, Khi còn đi học mình chỉ mong Tết nhưng Tết đến rất chậm, bây giờ không muốn mà Tết đến thật mau mấy ngày nữa là Thầy trò chúng ta lại "được" thêm một tuổi..."già". Ở Ban Mê rất may còn có Thầy Thọ để Thầy trò cùng "chia ngọt sẻ bùi". Do Thầy đi lại khó khăn vì bệnh tật, năm nay nhóm học trò cũ Ban Mê rủ nhau đến "TẤT NIÊN" tại nhà thầy Thọ thật đông vui, Một vài hình ảnh ghi lại xin được gởi đến Thầy Cô và các bạn cùng chia sẻ.

Quách Lục

















3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Bác phó nhòm ơi, đến nhà thầy Thọ mà hỏng chụp hình vườn hoa tuyệt vời thì chưa đủ đâu nhá !
    Kh. nhìn thấy "cuộc chiến" bày biện thật hấp dẫn. Nhìn thấy Hồng Yến than đau lưng, Kh. cười đã quá trời. Em ơi em chả còn 16 nữa mô, gần 60 như ta rồi ! Mọi người hạ thổ vậy thì vui quá đi thôi,
    Tội nghiệp chị Quế Lan, "sắp nhỏ" mê chơi bỏ chị ngồi ôm mấy cái nồi ...

    Kh.

    ReplyDelete
  3. Hoan-ho phong-vien chien-truong da nhiet-tinh tuong-thuat ky-luong, thu-vi & day-du huong vi que-huong cua chung minh!!! Cam
    Thuong thay Tho qua! Thay co khoe khong thay? Moi ngay nao thay la giao-su ma trong "che" nhu hoc-tro vay do...Noi thiet nha thay: Nhieu hoc tro thich thay lam trong do co vo cua thay phai khong thay????Mot thoi de nho thay ha.
    Em kinh chuc thay luon an-vui va manh-khoe. Hoc tro Camnguyen San-Jose USA

    ReplyDelete