Thursday, January 2, 2014

Gót Hài Cô Tấm

Tranh Đỗ Dư

GÓT HÀI CÔ TẤM
 
Thương em bùn lấm gót hoa
Đường trần cô quạnh ngày qua ngậm ngùi

 Thương em vất vả tả tơi 
Tuổi hồng sớm tối cõi đời cút côi

Phận em năm tháng nổi trôi 

Biết bao cay đắng dập vùi gian nan 
Thương em tuổi nhỏ dịu dàng
Áo xe -  Phép lạ ...Đêm Hoàng Cung say...

 
Nhịp nhàng luân vũ ngất ngây
 

Hoàng Tử - Tiên Nữ đêm này truy hoan
Phút giây thần thoại huy hoàng 

Tình yêu ngọt lịm mộng vàng hóa thân

Giữa đêm trở gió bàng hoàng,
Còn đâu xe - ngựa đài trang êm đềm,

 Còn đâu xiêm - áo tơ mềm 
Bụi hồng gió cuốn...lời nguyền vô ngôn

Đâu rồi dáng nguyệt hương nồng 

Chân trần cuống quít - Tình hồng đâu em, 
Hài hoa đánh rớt bên thềm...
Tình thiên thu - Sợi tơ mềm mắc giăng...

Phạm Thị Minh-Hưng.
(cảm tác từ bài thơ Theo Hồn Thơ Em của Như Thương)

2 comments:

  1. Hài hoa đánh rớt bên thềm... rồi cô ơi !

    Trò Kh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hài hoa đánh rớt bên thềm,
      Hoàng Tử nhặt được lòng thêm ngóng chờ,
      Loa loa...tìm kiếm người mơ,
      Chuyện tình Cô Tấm ...Tình thơ ngàn đời...

      ...Em ơi!
      Cô MH.

      Delete