Sunday, January 26, 2014

Thầy Giõng viếng thăm thắng cảnh Ayutthaya, Thái Lan

Dung ơi!

Chiều mai, 27/01, lúc 2pm thầy bay về Sài Gòn. Hôm nay, một người em họ khác, đưa thầy đi chơi. Đáng lẽ đi biển Pattaya... Nhưng sợ về trễ không kịp coi trận tennis Men Final... Australian Open 2014, nên thầy đổi đi Ayutthaya (gần hơn) là cố đô của Thailand. Ở đây có rất nhiều chùa cổ kính. Thầy đi vãn cảnh hai chùa: Wat Giay (Chùa Lớn), Wat Phananchoeng và cỡi voi! Lần này thì thầy "đóng quần dài" hẳn hoi đó nghe hai em Tuyết Mai và Kim Hương thân mến... vì có quyết định ngay từ đầu, mặc dù, ở Bangkok hôm nay trời khá nóng, hơn 30°C!

Thầy chuyển đến Dung nhờ post lên cho các em cùng chiêm ngưỡng cảnh chùa cổ nơi xứ người! Hình cỡi voi sẽ đưa lên sau khi về tới Sài Gòn, vì, do "chính nhòm" (mượn từ của Cái Oanh) Thailand chụp, phải bỏ tiền ra mua vé, phải scan mới có thể gửi cho các em được!

Thân mến chúc tất cả các em nhiều an lạc.

Thầy,
 Giong Nguyen, BK










2 comments:

  1. Thầy đi nhiều nơi như vậy thì thầy phải viết quyển "Giang hồ phiêu lưu ký" thầy ơi !

    Trò: Kh.

    ReplyDelete
  2. Theo bước chân thầy, chúng em cũng được ngắm cảnh chùa cổ xứ Thailand, thích thật!

    Trò: Hồng A

    ReplyDelete