Monday, February 9, 2015

Con Đường Hoa Tím



Tím mảnh tình hồng tím nhớ thương
Từ anh cách biệt Thái Bình Dương
Nhớ nhung lặng lẽ tình câm nín
Thương tiếc u hoài mãi vấn vương

Nhìn mây bay mỏi đời hoang vắng
Nghe gió hoài than khúc đoạn trường
Có bao giờ hỡi anh, về lại
Đường xưa hoa tím ngọt ngào hương?

Nơi anh tuyết lạnh sắt se lòng
Có nhớ ngày xưa hoa tím không
Hoa cài mái tóc, tình thơ mộng
Ta đã bên nhau bước tình hồng...

Em vẫn đợi chờ trong gió đông
Sài Gòn sắp sửa bước vào xuân
Con đường hoa tím thầm trông ngóng
Người có kịp về đón Tết không?

Phạm Thị Minh Hưng

2 comments:

  1. Bài Thất Ngôn Bát Cú đúng luật:

    HOA TÍM

    Tím mảnh tình hồng tím nhớ thương
    Từ anh cách biệt Thái Bình Dương
    Nhớ nhung lặng lẽ tình câm nín
    Nuối tiếc u hoài những vấn vương
    Mỏi cánh mây bay đời lẻ bóng
    Hoài thương tiếng gió lạnh canh trường
    Bao giờ trở lại vườn hoa cũ
    Hái cánh hoa tình tím ngát hương

    Phạm Thị Minh-Hưng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài Thơ 4 khổ - 16 câu ở trên là Thơ 7 chữ bình thường,
      có người bạn góp ý nên làm bài thất ngôn bát cú - luật trắc, vần bằng
      ... nên có bài HOA TÍM xin chia sẻ với Nhóm ThBmt 74...
      PTMH.

      Delete