Monday, February 16, 2015

Món quà cuối năm của chị Phạm Hiền, NK 72

Như Thương và Dung thân,
Nhờ hai bạn chuyển dùm lời  Chúc Mừng Năm Mới thật an bình, nhiều may mắn và hạnh phúc đến quý Thày-Cô cùng các bạn NK74.


Xin gởi thêm món quà nhỏ đến Kim Oanh, Mai Loan, Gia Định, Hồng A, Yến, Thu Hoa (nếu nhầm tên thì thông cảm nhé, không nhớ tên hai bạn còn lại). Hai tấm hình cũ này chụp trong Lễ Phát Thưởng trường Nữ tiểu học Bà Triệu ngày 25/4/65, khi ấy Hiền  học lớp Nhất sau buổi lễ này là xa trường luôn, chuẩn bị thi vào Đệ Thất THBMT, còn các bạn chắc là kết thúc lớp Ba, tuy bé bỏng mà " tài sắc vẹn toàn". Chẳng biết duyên may nào mà H còn giữ được đến ngày nay.

Phạm Hiền 72



2 comments:

  1. Chời ơi, dzui quá xá là dzui!!! Cám ơn chi Hiền rất nhiều ạ.
    Cái Oanh nhìn trông chân chất như bà mẹ quê. Ai dè đâu bây giờ như bà chằng lửa! Hahahaha.
    Bạn đứng sau Oanh là Lệ Hồng. Còn bạn kế Thu Hoa thì không nhớ nổi.

    ReplyDelete
  2. Ngày xưa, Cái Oanh bé tí tẹo thế mà đã múa "dẻo" chừng đó rồi !
    Trong tấm hình đầu tiên, Kh. nhìn ra cô Phạm thị Thu dạy Kh. lớp Nhất A và trong tấm hình số 2, Kh. nhìn thấy lớp Nhất A là lớp của Kh. học bên góc trái trên cùng !
    Đồ Cổ thời Bành Tổ thiệt chị Hiền ơi!

    Trò Kh.

    ReplyDelete