Sunday, February 22, 2015

Mưa Trên Ngọn Sầu Đâu



MƯA TRÊN NGỌN SẦU ĐÂU (*)

Mưa chiều thôi thúc bóng câu
Mưa se sắt ngọn sầu đâu hiên nhà
Trắng trong thơm ngát hồn ta
Mong manh cánh nhỏ nhạt nhòa trong mưa
Mưa rừng trắng xóa màn thưa
Bước chân lữ khách vẫn chưa vội dừng
Gió lay nhẹ cánh hoa rung
Đàn tôi ngân tiếng tơ chùng nhớ mong
Chim rừng chao chác trên không
Cánh chim lẻ bạn não lòng kêu than
Tiếng mưa buồn bã chiều tàn
Tiếng lòng hiu hắt để ngàn mưa tuôn
Trời còn chớp bể mưa nguồn
Đời còn dâu bể để buồn cho tôi.

Hồng A

* Cây sầu đâu còn gọi là cây sầu đông, cây xoan …
Cây có rất nhiều ở Ban Mê Thuột trước năm 1975, tiêu biểu trên đường Nguyễn Du cũ. 
Bây giờ loại cây này hiếm thấy ở đây.

No comments:

Post a Comment