Friday, February 13, 2015

Ngày Xuân trên đất Thái Lan

Vào những ngày đầu xuân 2015, Hồng có dịp đi ngao du vài cảnh đẹp trên đất nước Chùa Vàng Thailand hay Xứ sở của Nụ cười (the Country  of Smile). Điểm đến đầu tiên là ngôi đền Phimai hay Công viên lịch sử Phimai (National Park of Phimai) là tên của một khu phức hợp di tích gồm nhiều đền và những tượng Phật nằm trong một khu có diện tích lớn đang được bảo vệ và trùng tu, trong đó có hai công trình có giá trị rất lớn về mặt kiến trúc là Công viên lịch sử Phanom Rung và Pra Sat Hin Phimai.

Ngôi đền được xây bằng đá sa thạch (sand stone) và đá ong từ thời vua Suriyanovaman thế kỷ XI-XII, có kiến trúc giống và xây sau đền Ankor Wat vài năm. Công viên lịch sử tọa lạc tại thị trấn Phimai, một quận của tỉnh Nakhon Ratchasima, còn gọi là cao nguyên Khorat, cửa ngõ dẫn đến 17 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc (Isaan) Thailand.


Hồng A

Một cặp tượng lân và cầu thần rắn Naga ở ngõ vào đền

Đền tháp trung tâm

Một góc đền

Đền đài cổ dấu rêu phong

Cành hoa gạo đỏ

Hàng năm chỉ có đúng hai ngày theo tính toán của Phật lịch, vào khoảnh khắc khoảng 5 giờ chiều,
ánh hoàng hôn rọi xuyên qua cửa đền rất hẹp từ tây sang đông, rọi qua tượng Phật
nằm ở một đền thờ nhỏ. Hình chụp hiếm hoi này vào ngày 14/11/2014.

No comments:

Post a Comment