Sunday, February 1, 2015

Em Chở Mùa Xuân




EM CHỞ MÙA XUÂN

Em chở mùa Xuân đến cho Đời
Dù Đời còn vạn nẻo chơi vơi
Mùa Đông băng giá còn đây đó
Rủ xuống đau thương những kiếp người
Em chở mùa Xuân đến cho Đời
Dãi dầu mưa nắng (từ) thuở đôi mươi
Đời không nguyên vẹn như lời ước
Vẫn chở Xuân về để thấy vui

Em chở mùa Xuân đến dâng Đời
Đẩy mùa Đông lạnh: Kiếp Đơn Côi
Về nơi xa lắm... bên đèo vắng
Chỉ để cho Đời nỗi sướng vui

Em chở mùa Xuân đến dâng Đời
Nhân sinh trăn trở chuyện Đầy Vơi
Chuyện ngàn năm cũ như đang mới
Hứa hẹn Xuân về bao thắm tươi

Em chở mùa Xuân đến cho Đời ...

Đỗ thế Hùng
Hà nội, Cà phê sáng Chủ nhật 01/02/2015
(13 tháng Chạp năm Giáp Ngọ 2014)

1 comment:

  1. Kh. đọc bài thơ Hùng làm chợt nhớ đến chợ Hoa Xuân quá !
    Đúng với câu thơ "Em chở mùa Xuân đến cho Đời..." thật hợp tình hợp cảnh với hình minh họa

    ReplyDelete