Sunday, February 15, 2015

Tuyết ở Boston

Trong khi ở quê nhà và Cali tưng bừng nhộn nhịp chuẩn bị đón xuân thì năm nay ở Boston và vùng phụ cận gánh chịu những đợt bão tuyết hết ngày này đến ngày khác. Tuyết rơi nhiều đến nỗi mọi người xúc không xuể và đổ thành đống cao ngất hai bên lề đường xe chạy và đường dành cho người đi bộ. (Trong tấm ảnh Tuyết lần 3: tuyết rơi phủ hết chiếc xe của thầy đậu bên kia đường, chỉ còn thấy hai cái quạt nước)

Tuyết lần 1 (1/2015)

Tuyết lần 2 (2/2015)

Tuyết lần 2 (2/2015)

Tuyết lần 3 - tuyết dày phủ kín xe Thầy

Nhưng dù cho thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi nữa, trường Việt ngữ nơi thầy dạy và Cộng đồng người Việt ở đây vẫn tổ chức liên hoan Tết và Hội chợ như mọi năm. Và theo thông lệ, thầy vẫn lãnh nhiệm vụ mặc áo dài khăn đóng làm lễ trước bàn Tổ tiên.

Thầy Khánh trong áo dài khăn đóng

Thầy làm lễ trước bàn Tổ Tiên

 
Thầy Khánh
                            

No comments:

Post a Comment