Wednesday, October 7, 2015

Thầy Giõng và Những Chặng Đường Lãng Du 2015 - Tập 6a

Sâm Hoa Kỳ ở Nashville, Tennessee

Các em thân mến,

Sâm Hoa Kỳ là một loại sâm khá tốt, trên thị trường chỉ đứng sau Sâm Cao Ly, có tên gọi là Bạch sâm. Theo giới y học, thì sâm này rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Ở Oregon, có nhiều sâm trường. Hằng năm, vào dịp Lễ Tết, hội chợ, có nhiều gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm. Tết năm 2005 khi g/đ con thầy còn ở Porland, các cháu có mua cho thấy 1 hộp và thầy đã chuyển cho các bà chị của thầy ở Việt Nam. 

Sâm Hoa Kỳ còn được mọc tự nhiên, có lẽ do chim chóc ăn trái chín rồi mang đi di thực khắp nơi, nhất là ở những vùng khí hậu tương đối mát hay lạnh như Porland, Seattle, phía Tây bắc Mỹ; Nashville, St Louis, Chiacago... miền Trung tây; North Carolina qua Virginia, Philadelphia, đến tận Connecticut, Boston... ở phía Đông Bắc Mỹ, như thầy đã từng thấy ở Philadelphia, Connecticut... Cây sâm này khi mọc ngoài nắng, thân cây có màu đỏ tươi, ở trong mát, thì có màu xanh green nhạt. Bông kết chùm màu trắng, trái kết chuổi, cỡ bằng hạt nút áo, khi non có màu xanh, khi già, có màu tím thẫm như trái mùng tơi, Trái tròn dẹt, có chia 5 khía đều đặn. Các cây non, cao cỡ 1, 2 gang tay, khi nhổ lên, đã thấy có tượng hình củ màu trắng rõ rệt nơi phần rễ cây...

Đìều đáng nói là thổ dân Da Đỏ ở Mỹ từ xưa, và người Mỹ, Việt Nam các địa phương này, hiện nay, vẫn dùng lá non sâm Hoa Kỳ này để trộn salad hay nấu canh (Việt Nam), ăn rất mát, có mùi vị như canh rau dền + rau ngót + rau mùng tơi của mình vậy. Thây đã ăn nhiều lần ở Nashville và Connecticut! Gary, Phu quân của Mùi Ngõ Gạch còn cho biết: từ năm lên 2, tại Minnesotta, bà mẹ của Gary vẫn thường cho cả nhà ăn salad bằng loại lá này, trải hàng chục năm qua. Theo Mùi Ngõ Gạch thì ở Hawaii, người Nhật ở địa phương vẫn ăn lá sâm non này hàng ngày và đặt tên là rau Japanese bina...

Trong 9 h/a dưới đây, 8 h/a đầu thầy chụp cây Sâm non, cây già, bông và trái cây mọc hoang trong công viên nhỏ tại White House, Nashville; h/a 9 là cây Sâm Hoa Kỳ lớn mọc trong góc vườn nhà con thầy, White House, Nashville, Tennessee.

Các em ở Mỹ, Canada... coi hình rồi khi nào đi bộ dạo chơi, chú ý dọc đường, các vườn tược, các park... thử coi có cây này mọc hoang không nhé! Đậu Kim Hải (63 - 70) cho biết cây Sâm HK này mọc hoang rất nhiều nơi ở Virginia và ở Washington DC, thủ đô Mỹ...

Thầy,
Giong Nguyen, S.A










No comments:

Post a Comment