Monday, October 26, 2015

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG (3) NHA TRANG NGÀY VỀ


 Như cánh Sen hồng vẫn nở trên khắp miền đất nước.

 Nha Trang thành phố biển đã lên đèn

Cây cầu mới mang tên Trần Phú, cửa ngõ phía Bắc vào Nha Trang song song với cầu Xóm Bóng.
 Một búp Sen hồng trên đất cát.

 Một con Cò trắng đang kiếm ăn trên ruộng Cói (loài thân thảo dùng đan chiếu)

 Bên đồng cỏ, chú Cò nâu cũng giương tròn mắt nhìn phó nháy chụp ảnh nó.

 Trên đồi, cây Bằng lăng tím đang độ ra hoa.

 Biển Nha Trang vẫn hiền hòa dưới tia nắng ban mai.

 Trở về sau một đêm giăng câu.

 Thành phố biển chào ngày mới.

 Đêm trăng sáng thật bao la.

 Trên một đoạn đường đèo nhìn xuống biển.

 Khu du lịch nhà hàng gần xóm Đường Đệ (cách Đồng Đế 8km).

 Một đoạn của đèo Phượng Hoàng.

 Một đoạn của đèo Phượng Hoàng xuống Nha Trang.


 Một đoạn của đèo Phượng Hoàng về Ban Mê.


 Cây cầu mới Trần Phú xây sau 1975 (góc chụp từ cầu xóm Bóng).

 Ảnh panorama nhìn ra biển.

 Vẫn chiếc thuyền thúng quen thuộc khi xưa.

 Người miền biển tuy "già" nhưng vẫn dẻo dai.

 Hòn đá cô đơn.


Một trong những loài hoa dại mọc nhiều trên vách núi.

 Mộc mạc nhưng... rất đẹp.

Bình minh đang lên.

 Con đường Duy Tân dọc theo bờ biển (trước 1975) bây giờ là đường Trần Phú

Một gia đình du khách nước ngoài.

  Đường đèo mới mở từ Đường Đệ đi Lương Sơn.

Đoàn du khách nước ngoài đạp xe trên đường đèo dài 9km.

 Di tích của những ngày còn chinh chiến (Dục Mỹ). Nay dùng làm trạm tiếp sóng.

Những bông cỏ Lau lách mọc ven đèo Phượng Hoàng muôn thuở.



1 comment:

  1. Kh. thích ảnh của Quách Lục chụp ở chỗ rất tự nhiên, không sắp xếp, không photoshop chỉnh sửa. Hãy để chúng với nét đẹp "trần trụi" như vậy nhé Quách Lục vì đó là sự thật.
    Trong loạt hình này Kh. thích nhất tấm: Một búp Sen hồng trên đất cát.
    Rồi đến...
    * Đêm trăng sáng thật bao la.
    * Bình minh đang lên.

    Kh.

    ReplyDelete