Friday, October 23, 2015

Những ngày ở thành phố Perth - Cảng Fremantle



Sáng sớm ngày 23-10, tôi đến trạm xe lửa Bull Creek để vào trung tâm thành phố Perth. Đây là phương tiện di chuyển công cộng tiện và nhanh nhất để đi từ vùng ngoại ô vào trung tâm thành phố.

Hôm nay trời âm u, nhiệt độ ngoài trời là 22oC. Ngoài những tòa nhà cao tầng hiện đại, những tòa nhà xây theo kiến trúc cổ mang dấu tích lịch sử thành lập thành phố vẫn còn được bảo tồn cẩn thận.

Nhịp sống ở trung tâm thành phố thật hối hả. Người đi bộ sải những bước chân dài trên đường phố.

Trung tâm thành phố Perth

Nhà thờ cổ kính



Đằng sau một trong những kiến trúc cổ theo nét văn hóa thuần túy Anh này là một khu chỉ dành cho người đi bộ, hai bên là những cửa hàng bán hàng sang trọng của thành phố.
 



Tượng bằng đồng thể hiện một người biểu diễn nghệ thuật "trồng cây chuối".
Khách qua đường có thể cho tiền bỏ vào mũ. Một nét văn hóa địa phương
 Ngay trung tâm thành phố là một công viên rộng lớn với nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ. Tòa nhà Tối Cao Pháp Viện của bang Tây Úc tọa lạc nơi đây.

Phượng tím mơ màng trong công viên

Hoa công viên rực rỡ

Tòa Tối cao Pháp viện Bang Tây Úc (Supreme Court of Western Australia)



Bên kia công viên là bến sông Swan River (Elizabeth Quay). Gió ban mai thổi lồng lộng làm chao đảo cánh chim hải âu.

Đường ven sông Swan River




Tôi lại đón xe lửa đi đến cảng Fremantle. Đây là cảng lớn nhất của Bang Tây Úc, nằm trên cửa sông Swan River, được thành lập năm 1829 cùng với thành phố Perth là thủ phủ của bang bởi thuyền trưởng James Stirling người Anh.


Tư liệu của viện bảo tàng Tây Úc triển lãm những con tàu bị đắm
Viện bảo tàng "Tàu Đắm"


Thưởng thức bữa trưa với pizza và spaghetti ở một nhà hàng Ý

Tôi ra cảng Fremantle trong cảnh gió rất lộng. Giữa mênh mông biển cả là những chiếc tàu chở hàng đậu san sát nhau. Những cánh chim hải âu chao liệng trong không trung, bay sà vào bàn ăn của du khách để kiếm ăn.

 
Fremantle Harbour

Tượng đồng người dân chài ngày xa xưa đặt ngay cảng biển

Chim hải âu, những thực khách không mời



Tôi rời cảng để thăm khu chợ Fremantle (Fremantle Markets) nổi tiếng. Chợ này có tuổi thọ cũng ngang với Cảng Fremantle. Khách nước ngoài rất thích đến đây mua sắm hàng đặc sản hay đồ thủ công nghệ của thổ dân ở đây. Cảnh người đi mua sắm tấp nập với thực khách làm cho khu chợ luôn sầm uất.


Cửa hàng của thổ dân với vũ khí đặc sản nguy hiểm boomerang!

Vừa đi vừa ăn, vừa đứng vừa ăn


Bạn đã thấy quả na Úc (custard apples) chưa? To “tổ nái” nhưng nhiều nước và rất ngọt!





Mải mê thăm thú không biết rằng đã ba giờ chiều rồi. Trên đường đón xe bus về nhà, tôi đi qua một công viên, phát hiện một quần thể cây thiên tuế cao vòi vọi, gốc lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật tuyệt! 




Tôi cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống ở đây.

Hồng A

No comments:

Post a Comment