Saturday, October 31, 2015

Thầy Giõng và Những Chặng Đường Lãng Du 2015 - Tập 7d: Trên chuyến xe bus từ Walcott về Philadelphia

Trên chuyến xe bus từ Walcott về Phialadelphia qua một góc nhỏ New York(hình chụp từ xe bus)

Đi xe bus rất êm, rất vui, thoải mái gần như đi máy bay... Dọc đường được thưởng thức nhiều cảnh đẹp, nhiều thị trần, ruộng đồng, vịnh biển, sông núi, rừng cây, hoa cỏ xinh đẹp... rất bình yên và hữu tình!
Trụ sở Veterans (Cựu Chiến Binh) Mỹ tại một thị trấn bên đường

Cảnh dọc đường thiên lý






Sông hay biển gần New York


Một góc nhỏ New York, nơi sắp đi vào New York Bus Centre, rộng như một khu phố, nằm sâu dưới lòng đất...
nơi thầy phải đổi chuyến xe bus khác để về tới Philadelphia
(Từ Walcott đến New York mất khoảng 2 tiếng, từ New York về tới Phila Bus Centre cũng mất khoảng 2 tiếng,
chờ ở New York khoảng nửa tiếng)





Thầy Giõng và Những Chặng Đường Lãng Du 2015 - Tập 7c: Walcott, Connecticut

Trưa ngày thứ hai, 10/08/2015, cháu họ của thầy là Đỗ Khắc Hải, 65 tuổi, nguyên là Trung uý QLVNCH trước 1975, lái xe từ Walcott, Connecticut (mất 4 tiếng) tới Phialadelpiha đưa thầy lên Walcott thăm gia đình Hải và gia đình các em Hà, Vân... Đây là lần thứ 3 thầy ghé thăm các cháu. 

Hai lần trước, năm 2008 đi bằng máy bay từ Nashville và năm 2010, sau khi dự Đại Hội 55 Năm ThBmt tại Virginia. Lần này cũng đi bằng xe hơi, do vợ chồng Nguyễn Phước Hải (69-76) đưa đi; trên xe còn có Kiệt, học cùng lớp với Hải, từ Netherland, Âu Châu qua  dự Đại Hội. Chuyến đi năm đó mất 8 tiếng, từ 1pm đến 9pm mới tới nơi! (đi từ Virginia).
 
Walcott là một thị trấn nhỏ nhắn, hiền hòa dễ thương của tiểu bang Connecicut. Cháu thầy đã sinh sống nơi đó từ 1979, sau chuyến vượt biển thành công cùng năm. Hải đã đi học lại và tốt nghiệp Master về Computer... Trước đây, Hải từng dạy học tại các College ở Connecticut.


Trước cầu thang gỗ lên nhà cháu Hải

Đường vào nhà cháu Hải, giữa những hàng cây tùng và đủ loại cây xanh tươi, mát mẻ



Những con đường nhỏ nhắn, tĩnh mịch tại thị trấn Walcott


Hoa dại trong vườn

Thị trấn bình yên...

Gặp nhau nơi đây

Cuối tuần này, Minh Trung lên dự Pháp Hội hàng năm tổ chức ở San Jose. Minh Trung chỉ rảnh vào buổi trưa thứ bảy được vài tiếng. Dung và Đặng Thanh ghé đến đón Minh Trung ở Santa Clara County Fairground đi ăn trưa để ba cô bạn có dịp hàn huyên. Ngày xưa tuy học cùng cấp lớp nhưng Đặng Thanh học Anh văn còn Minh Trung học Pháp văn, hai cô bạn không có dịp nói chuyện với nhau. Giờ đây, qua những hình ảnh và đối thoại trên diễn đàn, hai bạn lâu không gặp nhưng thấy mình thật gần gũi.

Buổi trưa hôm nay, tụi Dung ghé quán Tasty Hot Pot ở San Jose. Tiệm này bán món lẩu Đài Bắc, đang rất thịnh hành ở San Jose. 



Món lẩu được dọn riêng cho mỗi người một phần với thịt, đồ biển và thật nhiều rau qua nhiều hương vị khác nhau. Đặng Thanh gọi món lẩu Thái, Dung lấy hương vị miso của Nhật, còn Minh Trung dĩ nhiên là chọn món lẩu chay. Phần nào, phần nấy to thật là to, nhìn cũng chới với.


Hương vị miso

Hương vị Thái

Lẩu chay
 ***

Sau buổi ăn trưa, Minh Trung chỉ còn khoảng một tiếng nữa là phải trở về để tiếp tục chương trình Pháp Hội nên không Dung và Đặng Thanh chỉ kịp đưa Minh Trung ghé ngang qua vườn Nhật ở đây một chút chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi đưa Minh Trung trở lại fairground.

Hôm nay là ngày Halloween ở bên Mỹ. Khi ghé ngôi vườn Nhật này, tình cờ tụi Dung thấy một đám các cô cậu vừa mới lớn mặc những trang phục đẹp và lạ mắt, đến đây chụp hình. Minh Trung chụp được vài tấm với những cô cậu này. Hy vọng tuần tới khi trở lại Nam Cali, Minh Trung có thì giờ soạn hình cho mọi người cùng xem.





***

Trên đường về nhà, Dung đi ngang qua vườn Nhật nên ghé lại nơi đây chụp thêm vài tấm hình.








 Một vài hình ảnh các cô cậu với trang phục đặc biệt cho Halloween.




Happy Halloween

Happy Halloween from Võ Sĩ Chung, Calgary



*

Người đâu đẹp lạ đẹp lùng
Đã gần sáu chục tưởng chừng ba mươi!
Võ Chung ới Võ Chung ơi!
   Chúc mừng, chúc mừng nhé hỡi (nàng) Võ Chung!

Cô Minh Hưng

*
Ma chi đẹp lạ đẹp lùng
Tuổi gần sáu chục tưởng chừng đôi mươi
Võ Chung ới Võ Chung ời
Ma chi đẹp thế lắm người còn... mê
Mai sau cháu chắt đùm đề
Giở hình BÀ CỐ hổng quê chút nào
Cố ơi Cố nhớ năm nao
Cố gần sáu chục biết bao người ...???

Cội đa già có thân chống đỡ
Ông "Cố nhỏ" chờ biết dựa chi đây
Đỗ Quang Tâm

Họp mặt với Thầy Cô Bính ở Sài gòn (30/10/2015)

Kính gởi  quí thầy cô và các bạn,

Xin gởi quí thầy cô và các bạn 1 số hình ảnh về buổi họp măt của thầy cô Bính ở Sài gòn. Với quà thầy Bính và 10 món ăn do người sành điệu ăn uống ở Sài gòn Minh Khuê đã làm buổi họp mặt kéo dài đến tận 12g đêm Quang Cưa mới về đến nhà.

Tuy có điều không vui vì bạn Sáng đã bận đột xuất ở Ban Mê Thuột và thầy Vĩnh, cô Minh Hưng không dến được và hẩm hiu chút xíu vì phó nhòm không được chớp bóng, nhưng cũng được bù lại bởi sự có mặt của bạn Trần Văn Vinh (lớp 10B2,11B2 và 12B).

 Đỗ Quang Tâm