Monday, July 15, 2013

Lá thư từ Âu Châu

Dung ơi,

Hồi nãy Oanh vội vàng gửi mail cho Dung vì đang ở phi trường CDG. Bây giờ về đến khách sạn rồi.
Cám ơn Dung đã lưu tâm đến sức khỏe của Oanh. May quá! Chúa thương vì đi hành hương đó. Hahahahahahaha. Lặn lội viếng Đức Mẹ Lourdes và Fatima (Portugal).

Cái Oanh đã thủ sẵn nào là Salonpas, nào là Votaren, nào là gối đệm... Nhưng chẳng dùng một tí tì ti nào. Đúng là đi chơi quên cả bệnh!

Ngày mai Cái Oanh lên đường trở về Sydney, tổng cộng 22 tiếng đồng hồ, cộng với thì giờ chờ đổi transit nữa là thành 33 tiếng!!!! Không sao, Cái Oanh dùng thì giờ để soạn hình. Hahahahahahaha.

Mấy cái hình xem opera ở Verona là chụp bằng Iphone. Người ta không cho chụp hình trong khi diễn. Mà thiên hạ nhịn không được. Cái Oanh cũng ráng chụp giựt vài cái để gửi đến gia đình và các bạn cùng chia sẻ. Mặc kệ, chịu đấm ăn xôi! Cho thiên hạ chửi, mình cứ như là điếc không nghe. Hahahahahhaha

Cái Oanh

Verona, miền Bắc Italy
Nơi đây đang làm lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Verdi.
Roman Amphitheater này có thể chứa 50 ngàn khán giả.
Bắt đầu diễn từ 9:15 đến 12g đêm mới xong.
Đây là quang cảnh trước giờ diễn 1 tiếng.


Hơn 200 diễn viên trên sân khấu, chục quân lính cưỡi ngựa...
Thay đổi cảnh thật nhanh chóng. Thật ngạc nhiên!

1 comment:

  1. Cám ơn Dzung và Kim Oanh nha. MinhTrung cũng đồng tâm trạng với Kim Oanh đó . Trong những trường hợp như vậy, minhtrung cứ bị hăm dọa tịch thu máy ảnh..."chậc"...dân cầm máy mà không cho chụp ... hmmm! :-)
    Chúc vui khoẻ luôn nha.

    ReplyDelete