Friday, July 5, 2013

Sĩ tử và mùa thi























Mỗi năm vào tháng sáu
Sĩ tử lũ lượt thi
Mười hai năm đèn sách
Chứng nhận một tờ ghi 

Lò luyện thi hầm hập
Tháng bảy bước vào mùa
Giảng đường mong một chỗ
Nên tranh tài hơn thua

Đề thi như đánh đố
Kiến thức tận xa vời
Khổ thân bao sĩ tử
Đêm ngày học không ngơi

Con thi- Mẹ thắc thỏm
Ngong ngóng trước cổng trường
Đưa con, quê xa lắc
Cha mẹ vương bụi đường

Cơm nắm chấm muối mè
Lót dạ buổi trưa hè
Con ngã đầu lòng mẹ
Ôn bài giữa tiếng ve

Chiều vào thi cho tốt
Còn mỗi môn là xong
Mẹ bồn chồn, qua lại
Quệt mồ hôi ròng ròng

Mong con vào Đại học
Học nên chữ, thành nghề
Đời con bớt khốn khó
Hơn đời cha mẹ quê

Con bước vào Đại học
Niềm vui cạnh khó khăn
Con bao năm đèn sách
Hy sinh cũng dần tăng

Tài năng không chỗ đứng
Nghèo khó bị thờ ơ
Ra trường không quen biết
Chen vào đâu bây giờ???


Hồng A

No comments:

Post a Comment