Thursday, August 15, 2013

Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi diễn đàn 74

Dung ơi,

Đừng giận Cái Oanh nhe. Vì quá xá lu bu!
Cái Oanh đã nghe Dung count down từ hơn 2 tuần truớc rồi nên chuẩn bị quà Sinh Nhật cho diễn đàn từ ngày đó mà lục tìm trong nhiều folders, lôi ra được ít hình này thôi (theo lời hứa của Oanh đã lâu).

Từ ngày 10/8 là Cái Oanh đã lo "bắt nạt" ông xã "anh lo tìm hết mấy cái hình chụp lén em" để em nộp bài thi "hình phó nhòm" của lớp... còn dở trò dọa nạt "không được quá ngày 15 à nheng. Hahahahahahahahaha"

... Quên nữa, thêm hình khuyến mãi: "Bị lộ tẩy". Hình này trong lúc Chính nhòm làm việc thì tự nhiên cảm thấy có điều chi không ổn... bèn quay ra xem có sự gì chăng ???? Hóa ra có phó nhòm chụp mình...Thế là CƯỜI TRỪ. Hahahahahahaha



Tuy còn vài tấm khác độc đáo khác chưa tìm được, nhưng đã trễ rồi! Bèn gửi đây nè.
 
Bây giờ Dung có quyền chuyển đến thầy cô và các bạn rồi đó.
Xin lỗi các bạn vì sự trễ nãi này nhé! Cái Oanh bận quá xá quà xa!!!
Xem hình "tình iu" của Nam Đà cười chết được!
Quang Cưa ơi, Hôm qua dzui không?
Thanh Hương à, hình "cha nào con nấy" làm Cái Oanh muốn xỉu!
Quà của Kim Hương thật hay!

Kính thưa thầy cô,
Mến gửi các bạn,
Thật là vui để mừng Sinh Nhật của diễn đàn lớp 74 được tròn 2 tuổi. Qua đó mà thầy trò chúng mình được chia sẻ với nhau trong mọi lúc, mọi nơi.

Cái Oanh xin được tiếp tục cám ơn Trần Dung SỐ MỘT của lớp mình. Không lời nào nói cho hết ngoài cái chữ thật đơn giản kia "CÁM ƠN" phải không thầy cô và các bạn?
À,à, Cái Oanh phải thêm cái chữ "HOAN HÔ" mới đúng... Hay hơn nữa là "TUYÊN RƯƠNG". Hahahahahahahaha.

Nhân ngày vui của lớp mình, Cái Oanh xin TRÂN TRỌNG gửi đến diễn đàn để cười cho tăng tuổi thọ ạ.
Cái Oanh

Chúc mừng diễn đàn lớp 74 tại USA đúng ngày tròn 2 tuổi
Chúc mừng diễn đàn lớp 74 tại các nơi khác Sinh Nhật 2 tuổi + 1 ngày
Hahahahahahaha. Cái Oanh.



























2 comments:

  1. Ha... ha... Cái Oanh ơi là Cái Oanh !
    Phục mi thiệt đó...
    Thôi rồi chắc là Minh Khuê mất "Giải Dàng Phó Nhòm" !?

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Lăn lê mọi lúc, mọi nơi
    Ngẫm trong thiên hạ ai chơi bằng mình?
    Giải "Dàng" nắm chắc ta rinh
    Còn chăng ai nữa, thử trình ra xem?
    MK
    TB.- Thay lời phó dzòm Oanh.

    ReplyDelete