Thursday, August 15, 2013

Diễn đàn nhóm 74... lên hai tuổi ngọt ngào



Mừng Sinh Nhật Nhóm Bảy Tư
Lên HAI TUỔI cũng vẫn như thiên thần
Thầy, Cô, trò vẫn thật gần
Như xưa một thuở tình thân chan hòa
Trò thì như tuổi mười ba
Mười lăm, mười bảy... nghịch là nhất thôi!
Thầy Cô nhìn thấy bồi hồi
Giá như chúng nó... còn ngồi lớp xưa
Để trong ngày tháng sớm trưa
Trống trường vang vọng vẫn chưa về nhà
Ghé thăm hàng bánh, hàng quà
Áo thiên thanh bỗng chợt xa chợt gần
Quỳ vàng rộn rã bước chân
Ai theo phượng đỏ góc sân tỏ tình...


Trò: Kim Hương

1 comment:

  1. Sao mà cái ý gì cũng viết thành thơ được vậy Hương?
    Hay lắm! Hay lắm!
    Dù gì thì dù Như Thương cũng không quên "ướt nhẹp" hai câu cho bằng được;
    "Quỳ vàng rộn rã bước chân
    Ai theo phượng đỏ góc sân tỏ tình....
    Làm Cái Oanh cũng chùng lòng xuống được đấy.
    Bái phục Cái Hương.

    ReplyDelete