Wednesday, August 21, 2013

Thành Sự Tại Thiên. Thầy Lâm qua khỏi tai nạn

Cùng thầy cô và các bạn,
(Cái Oanh ăn cắp chữ của Minh Khuê)
Hôm sáng thứ Hai, Cái Oanh gọi điện thoại đến thầy cô Lâm, thầy bắt phone: "A, Oanh, răng mà lâu dữ rứa ? "
- "Dạ, con định bắt cóc thầy cô đi ăn mừng Sinh Nhật diễn đàn hôm cuối tuần trước nhưng gọi phone mãi không được; Con nghĩ có lẽ cái phone gác không chặt nên con email... hy vọng thầy trả lời, nhưng email bị trả về tức khắc!!... Cuối tuần con lại bận concert của cháu Vân Anh nên hôm nay con mời thầy cô đi ăn trưa, mình mừng Sinh Nhật trễ nhe thầy?"

- "Ừ, nhưng phải cho thầy cô trả tiền nhe"...

- ... "Dạ 11 giờ rưỡi con đên đón thầy cô ạ... thầy yên tâm, con để GPS là chắc ăn cho cái bệnh lơ đễnh của con..."
Cái Oanh sắp đặt cặp, giỏ để sau đó là đến trường dạy luôn... NÀO NGỜ!

Đóng xầm cái cửa nhà lại thì chợt nhớ ra là mình không mang chìa khóa xe!... mà chìa khóa nhà lại cùng 1 xâu!!! Sau 15' dở trò đạo tặc, đạo chích... không cách nào chui vào nhà được!!! Đành phải gọi điện thoại cho thầy:
- "Thầy ơi, THÀNH SỰ TẠI THIÊN rồi thầy ạ!...."
Hôm nay, sáng 8 giờ thầy Lâm gọi Cái Oanh:
- "Cại Oanh ơi, Cại Oanh cọ biệt hôm nay là ngày chi không?"
- "Dạ không thầy"
- "Ngày lễ Vu Lan, mà Cại Oanh cọ biết ỵ nghịa cụa ngày Vu Lan là chi không?"
- "Dạ con biết mà không chắc lắm thầy ạ".
- "Là ngày đặc biệt dành cho mẹ, là ngày nhớ ơn nghĩa mẹ cha ....." (Cái Oanh rất thích nói chuyện với thầy vì thầy luôn dạy bảo truyền lại nhiều điều khi nói chuyện.) "Thầy cô mời Oanh, Ánh và mấy cháu đi ăn trưa nhe; Oanh phải bắt Ánh đi mới vui ....".
- "Dạ chẳng có đứa nào ở nhà hết, tụi nó đứa Đông, đứa Tây hết rồi thầy ơi... dạ 11 giờ rưỡi con đón thầy cô ạ."
NÀO NGỜ! Độ chừng hơn nửa tiếng sau có chuông điện thoại:
- "Oanh ơi, thầy mới bị té bầm, xưng mặt... Nhưng bây giờ đẹp trai và cười nói được rồi."

Sau đó thầy nói chuyện với anh Ánh (ông xã của Cái Oanh). Oanh và Ánh mau mau chạy xuống nhưng Cái Oanh vẫn ráng xẹt vào tiệm hoa để làm quà cho ngày lễ Vu Lan...

Đến nơi, thấy mắt của thầy sưng húp, tím bầm mà thầy vẫn tươi cười ra chào hỏi. Vậy mới thấy là thầy "đạt đạo"....

Sau khi ăn và đi bác sỹ, cô đuổi "Cái Oanh về làm việc đi". Thầy cô tiếp tục đi với Trí (con trai của thầy cô) để chụp hình quang tuyến... May mà có Trí tự nhiên đến thăm thầy cô nên đưa thầy đi chụp quang tuyến ngay được! Lại là THÀNH SỰ TẠI THIÊN!

Tối đến Cái Oanh trên đường đi dạy về, gọi điện thoại, cô bắt máy:
- "Cô định gọi cho Oanh yên tâm hồi chiều nhưng thầy nọi "hắn còn dạy, đệ túi gọi..." thầy không sao, chỉ cần nhỏ thuốc. Còn phần xương mũi sợ sau này hơi bị vẹo... nhưng sáng mai sẽ đi check lại với 1 bác sỹ quen khác nữa ..." (trong lòng Cái Oanh hơi buồn buồn vì nghĩ là tự nhiên mà thầy lại bị thương tích!)

Trưa nay, Cái Oanh canh chừng thầy đã đi bác sỹ xong, gọi điện thoại, thầy nói:
- "Thầy vừa đi bác sỹ, vào nhà được 5 phút ...."
- "hahahahaha, con canh đúng mà!!! hahahahahaha"
- "Thầy không sao, tròng trắng bị đỏ nhưng nhỏ mắt 3 tuần sẽ bớt, phần xương không bị sao, không bị vẹo đâu (với giọng tự tin của thầy).
- "Thế là sau 3 tuần, mắt thầy trở thành mắt belle trở lại và mũi sẽ đẹp như xưa. hihihi". (THÀNH SỰ TẠI THIÊN nữa rồi)
- "Ngày mai con xuống thầy cô 11giờ rưỡi thầy nhe. Bây giờ con để thầy cô dùng trưa và nghỉ ngơi ạ."

Cái Oanh gửi vài tấm hình để thầy cô và các bạn cùng chia sẻ.
Cái Oanh












***

Thư Nam Đà


Cái Oanh viết phóng vui hết biết,đọc xong bèn thấy sợ cái NÀO NGỜ ghê luôn.... bạn bè mình dạo này cũng hay bị NÀO NGỜ... thôi thì "miu xự tại nhơn" ha Oanh?
Cho NĐ gửi lời kính thăm Thầy Cô... Kính chúc Thầy luôn manh khoẻ, mong Thầy hết sưng mắt và hết đau... nhìn hình thầy giống mới đi sửa sắc đẹp ở Thẩm mỹ viện về... hy vọng khi hết sưng Thầy sẽ rất xinh lão...
Nam Đà

***

Thư Quách Lục

Thầy ơi!

Tụi em rất mong Thầy luôn khỏe mạnh để nhớ về Ban Mê và Ban Mê nhớ Thầy.

Nhóm Ban Mê.

***

Thư Hồng A

Kính thưa thầy cô Lâm,

Em rất mong thầy chóng khỏi vết bầm trên mắt và hết đau nhức ạ.
Em kính chúc thầy cô luôn vui khỏe.

Trò Hồng A
***
Thư Thầy Lê Viết Lâm

Các em thân mến,
Cám ơn “Cái Oanh” đã phổ biến quá sớm tai nạn của thầy sáng Thứ Tư 21/08 vừa qua là ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân, ngày Lễ VU LAN BÁO HIẾU (té mạnh vào hồ nước, nửa người nằm xuống hồ non bộ, cả mặt trái của của thầy bị đánh mạnh vào đá, gai cây, gây thương tích bầm tím xung quanh mắt, trong tròng trắng mắt bị đỏ khá nặng, đau nhức ...) thầy cám ơn Oanh nhưng cũng phạt Oanh nữa đó, làm phiền bạn bè lo lắng cho thầy, giờ đây thầy đã tạm khỏe sau khi đã liên tục đi khám bác sĩ hai lần, rồi đi X Ray, Scan, uống thuốc, nhỏ mắt... kết quả may mắn không gãy xương bao mắt mà chỉ nứt nhẹ xương mũi mà thôi, tự nhiên một thời gian sẽ bớt, thầy vẫn còn mạnh khỏe, “đẹp già hơn” tỉnh táo, nói chuyện... và CÁM ƠN các em đã có lời thăm hỏi chân tình, chia sẻ tai nạn của thầy đây.
Nhân Mùa Lễ VU LAN BÁO HIẾU PL 2557/2013, thầy chúc tất cả các em và gia đình thân tâm thường AN LẠC.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, hãy chúc mẹ được tăng long phước thọ, nếu mẹ quá vãng, nguyện cầu mẹ “trực chỉ Tây phương ...”. 
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, hãy chúc cha như chúc mẹ vậy.
Hẹn gặp các em một ngày gần đây hoặc vào sang năm nếu vô thường chưa réo gọi thầy vĩnh biệt...
Thầy Lâm, Sydney

 ***

Thư của Mùi

Cái Oanh ơi, Mùi ca ngợi tấm lòng yêu thương và tình cảm nồng nàn sâu sắc của Thầy Lâm đối với học trỏ cũ của Thầy. Cái Oanh may mắn ở gần Thầy và đã cố gắng dành dụm chút thời giờ để gần gũi và thăm viếng Thầy cô trong tuổi già yếu. Hoan hô cái Oanh và cảm phục Cái Oanh vô cùng.


Nhìn hình ảnh Thầy với con mắt bầm tím lòng mình sót xa, thương Thầy vô cùng... Thầy Lâm ơi, con xin chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh và an lành để gần gũi với tụi con lâu dài.

Học trò của Thầy,
Mùi

No comments:

Post a Comment