Tuesday, August 13, 2013

Guốc em...



Cho anh theo guốc mộc em
Hương xoan, lộc cộc làm mềm lòng anh
Ngõ tre ngõ trúc vòng quanh
Võng ru kẽo kẹt mái tranh thuở nào
Chút duyên ửng thắm má đào
Sao như vọng lại nghẹn ngào câu thơ
Đất quê một đợi hai chờ 
Lòng người xa xứ đôi bờ nắng phai 
Lên rừng xẻ gỗ tìm ai 
Dáng xưa guốc mộc nghiêng quai với tình 
Tìm đoan trang một bóng hình 
Hai mươi năm đã muôn nghìn dấu yêu 
Anh đi từ thuở bước liều 
Đem theo tiếng guốc vạn điều xót xa 
Biết đâu ... em của người ta 
Của người vạn dặm xứ xa quê mình 
Sông trôi hoa tím lục bình 
Lênh đênh sóng nước chữ tình về đâu 
Về theo đời của bể dâu 
Bao nhiêu nước mắt đêm thâu cũng đành 
Guốc ơi là lỗi của anh 
Bỏ em mộc mạc, héo nhành lúa thơm
   
Như Thương

No comments:

Post a Comment