Saturday, May 2, 2015

Lai Rai Quán Cóc

Trong các môn học từ thời đi học trung học còn rơi rớt lại chút kiến thức đến bây giờ, cả nhóm nhận xét, ngoại trừ Chí Hòa ra, còn lại Thanh Hương, Thủy, Thơm, Hồng còn yếu kém môn nhậu cần phụ đạo thêm.

Vì thế chiều nay 2/5/2015 Thanh Hương mời thầy cô Lâm vừa du lịch Nha Trang về còn rất mệt và các bạn ra quán cóc hẻm Huỳnh Văn Bánh để thưởng thức các món nhậu: nào là thịt bò nướng lá lốt, bò nướng mỡ chài, bò nướng vỉ và chả đùm thơm ngon.

Các bạn xem hình các món ăn đi, hấp dẫn chưa? Thầy Lâm nói rằng chắc cái Oanh xem hình này ganh tị lắm lắm. 



Thầy trò cùng ngồi lê la vỉa hè, vừa hít hà mùi khói nướng thịt thơm phức và thưởng thức những món ăn ngon miệng, vừa nhìn ông đi qua bà đi lại. Ngôi chùa bên cạnh thỉnh thoảng ngân nga tiếng chuông mõ, tiếng tụng kinh niệm Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Thầy nói từ ngày qua Việt Nam, những ngày ăn chay trong tháng của thầy cô bị xáo trộn.

Người bán dạo bánh tráng đi ngang qua rao hàng. Thế là trên bàn nhậu lại có thêm món bánh tráng mè đặc sản miền Trung, món bánh chuối nướng miền Tây. Bàn bên cạnh Thầy cô Lâm ngồi với thân nhân ở nước ngoài về. Bàn thứ hai gồm năm tên nhậu. Các bạn chọc ghẹo nhau vui quá làm thầy cô kéo ghế qua ngồi cùng bàn.






Nghe tiếng thầy Vĩnh, cô Minh Hưng, cả bàn tiệc ngạc nhiên quay lại nhìn. Thì ra thầy Vĩnh, cô Hưng có hẹn gặp thầy cô Lâm chiều nay. Không khí vui vẻ, rộn ràng hơn với những câu chuyện giòn tan …



Bàn đến việc chữa bệnh của thầy, được biết vừa qua không có kết quả khả quan. Hồng cũng vận động tay trái khó khăn trong một thời gian phải tập vật lý trị liệu, nay đỡ nhiều rồi.

Thanh Hương nói tay Hồng khỏe thiệt vì gắp thức ăn nhanh quá. Cười chết được! Chí Hòa trổ tài bấm huyệt cho thầy. Thầy vẫn còn cảm giác đau nơi tay trái và chân trái. Bấm huyệt nhè nhẹ thôi Hòa ơi, vì thầy cố gắng chịu đau đến chảy nước mắt. Hương đùa tếu: thầy ngồi gần Hòa trông thầy đẹp trai hơn Hòa. Nụ cười tươi rói làm thầy trẻ ra thiệt!!!







Khuya rồi, chúng em chia tay thầy cô ra về, còn nhiều bịn rịn. Hương nhắc các bạn: nhớ nghen, lịch hẹn gặp còn dài dài, còn lai rai quán cóc … Thật thú vị hơn ăn nhà hàng, phải không các bạn?

Hồng A

1 comment:

  1. Cho tớ cuốn một cuốn bò lá lốt với... rồi chấm tương cay thiệt cay, thêm chút đậu phọng, thêm chút.... đủ thứ nữa nha !!!
    Thế nào Cái Oanh cũng xin cuốn... HAI CUỐN cho mà coi nghen !?
    Thầy cô Lâm, thầy cô Vĩnh với học trò bên quán cóc vui thiệt... ai nói thầy Lâm bệnh mô nà...

    Trò Kh.

    ReplyDelete