Friday, May 22, 2015

Thày Lâm và túp lều lý tưởng Lâm Thị Đức

Trưa ngày 22.05 Thầy trò đến thăm cơ ngơi thoáng mát của bạn Lâm Thị Đức, Thưởng thức bữa cơm "cây nhà lá vườn" với gia đình Đức. Một số bạn đi đám cưới vắng mặt. Mọi người nhận thấy rằng Thầy bị tai biến đã lâu, bán thân bất toại, nhưng khi về Quê nội Thầy đi được rất nhiều nơi, nhiều nhà của học trò cũ...Có bạn hỏi "Thầy có thấy mệt không để bọn em đưa Thầy về nghỉ" ? Thầy trả lời "Có thấy mệt chi mô". ...Khi đến nhà bạn Đức, mọi món ăn đã được gia chủ lên mâm...Sẵn sàng.
 "Tai-mũi-họng" nộm trái vả, rắc đậu phộng rang vàng giã nhỏ.

Xôi hạt sen chấm hạt hồ ma (mè)

Măng khô nấu với thịt gà, ăm vào một miếng bán nhà đi luôn.

Nước mắm gừng ớt.

Toàn cảnh mâm cơm gia đình.

Chỉ còn đợi Thầy cô thôi.

Chân gà cũng là món khoái khẩu của nàng.

Tô cháo gà nóng hổi thơm lừng.

Chúc Thầy cô sức khỏe, mỗi năm về quê nội một lần.

Hoa vẫn khoe sắc, tỏa hương.


Thầy trò tạm chia tay

1 comment:

  1. Kh. thích khung cảnh ở ngoài vườn ở nhà Đức như vầy lắm, thoáng mát, rộng rãi. Chao ơi, món nào cũng hấp dẫn hết nghen. Lần đầu tiên Kh. biết xôi hạt sen đó, sẽ nấu thử xem sao.
    Thầy cô đi chơi nhiều như vầy sẽ khỏe ra đấy. Chơi thì quên bệnh mà...

    Trò Kh.

    ReplyDelete