Wednesday, May 20, 2015

Thầy Lâm đến căn nhà nhỏ Thúy Hằng

     Chiều ngày 20 tháng 5, Thầy trò lại đến "biệt thự" Thúy Hằng, cùng nhau thưởng thức những món ăn đậm nét Âu-Á cùng tài nội trợ của quý cô 74. Thăm khu hoa viên của gia đình Thúy Hằng. Suy đi, nghĩ lại tình Thầy trò sao đầm ấm đến thế, thầy Lâm, thầy Giõng, thầy Bính và những Thầy khác...Mỗi khi về thăm quê bị đám học trò "quấy nhiễu" đến phát "khổ", chắc là quý Thầy cô bực mình lắm....
Món gỏi "Gà đi bộ".

Rau trộn ăn kèm với mỳ Ý


Món bánh hỏi, bánh bèo rắc bột tôm và hành hoa phi tái.

Ớt chín đỏ xắt lát
Bánh Nậm, bánh bột lọc nhân tôm.
Chén nước mắm được pha chế đậm đà dân Việt
Món mỳ Ý sốt cà chua, thịt bò băm chan tương ớt Chinsu.
Tất cả được sắp xếp trên bàn thật "bắt mắt"  và khéo léo.

Tác nghiệp trước lúc khai cuộc.





Phụng phone cho mấy bạn còn "lề mề"...

Ai cũng muốn chụp với Thầy cô.

Đừng....chen lấn nghe các bạn  !


Thầy ngỏ ý với các học trò trước khi "khai cuộc"




Tô "hài cốt kê" này được các bạn nữ thanh toán mau lẹ, nhẹ nhàng .
Hoa quả "lát xê"

Quế Lan có món quà cho Thầy cô.

"Vừng ơi mở ra" Mở ra xem nào ?

Ồ ! là 2 cái mũ cho Thầy cô.

Chuyện của muôn thuở trước khi tạm chia tay.
Thêm một hình nữa trước nhà Thúy Hằng.

3 comments:

  1. Thế nào phen này thầy cô và trò sẽ lên cân cho mà xem.
    Trò Kh. điểm danh: Bánh xèo nè, Bún bò Mỵ nè, Mỳ Ý Thúy Hằng nè... oánh tù tì coi món nào ngon nhất...

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Cái Oanh cũng đã được gặp gỡ các bạn tại nhà Thúy Hằng sau buổi hội ngộ 40 năm . Buổi tối hôm đó tuy ngắn ngủi nhưng không thể quên được! Cám ơn khổ chủ và các bạn rất nhiều .
    Thầy cô vui nhé . Học trò cứ tíu tít thế này thì quên mất bệnh dzồi ạ :-)
    Cái Oanh .

    ReplyDelete
  3. Còn món cháo gà nóng hổi, múc ra tô rắc tiêu sọ, hành ngò lên trên nữa để mang lên sau...

    ReplyDelete