Tuesday, May 26, 2015

Tạm biệt Thầy Bùi Dương Chi

Sáng nay Thầy trò gặp nhau tại quán Văn trước khi tiễn Thầy ra phi trường dến Sài Gòn. 7 giờ , bạn Nga đã đến sớm, sợ Thầy đói bụng, Nga đã nấu món xôi dậu đen mang đến...Thầy trò vừa uống cà phê, nhâm nhi tí xôi đậu, rắc chút dừa bào, chấm muối mè cùng nhau tiếp nối những câu chuyện còn dang dở của mấy ngày qua...


Xôi đậu đen, rắc chút đậu xanh, cơm dừa bào sợi. chấm muối mè đường.

Lần lượt chụp kỷ niệm với Thầy sau 40 năm.

Món xôi bắp phi hành thơm lừng của Hải mang đến.


Thầy ... trẻ hơn trò.

Thầy tươi hơn học trò.




Thầy vẫn "cưng" Hàn Dung như thuở nào ?

Hàn Dung bên Thầy.

Nhung  với Thầy.

Tuyết Lang với Thầy.

Bạn Nga chủ nhân của món xôi đậu.




Đạt và bà "xã".


Tứ bà bà.

Trần Bình đến muộn cũng có hình.





Văn võ bá quan sáng hôm nay.

Dư được truyền cảm hứng và sẽ có nhiều sáng tác để đời.
Thay đổi phong cách chộp bóng.
Thêm một tấm nữa.

Tại phòng chờ, sợ Thầy lên máy bay "đói cái bụng", Bạn Đức mang cho Thầy món xôi "độn" hạt sen chấm muối mè...ngon tuyệt cú mèo.
 Thời gian vui qua thật mau...
Giờ chia tay chia tay. Giữa đám học trò U sáu dễ thương, Thầy hẹn sẽ về Ban Mê một ngày gần đây.         

Ngoài sảnh của ngà ga Ban Mê.

3 comments:

  1. Sáng nay mở email ra và Kh. được ăn điểm tâm 3 món xôi: xôi đậu đen, xôi bắp phi mỡ hành, xôi hạt sen. Kh. chấm món xôi bắp phi mỡ hành- dĩa ăn, dĩa gói đem về nha (lâu lắm rồi mới nghe lại món xôi này, thơm lắm!). Còn hai món xôi kia thì bỏ bịch cất để dành chiều ăn !

    Hồi xưa thầy mà kêu tên trò lên là hồn vía... phân nửa bay lên trời rồi, chỉ còn phân nửa ở dưới đất, hỏng có phần nào ở trong bài đã học thuộc hết ! Lúc trả bài, ứng khẩu được bao nhiêu hay bấy nhiêu !!!
    Bây giờ "các trò" được chụp hình chung với thầy... hỏng sợ nữa, sướng thiệt nha. Lúc xưa, em sợ thầy Chi biểu em nói nhất, mà hễ mở miệng ra nói thì nói cho thiệt lẹ, như thể là sợ tiếng Anh nó "cắn" mình vậy... là lá la... bây giờ em mới thú thiệt như vậy đó thầy ơi !

    Kính chúc thầy thượng lộ bình an ạ.

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Quán Văn của Đạt Loan bây giờ đẹp lắm, trông rất nghệ sĩ và lãng mạn.
    Công khó của hai vợ chồng sau mấy chục năm đã được đền bù nhờ Trời thương hả Đạt Loan?
    Loan giỏi lắm đó, của chồng công vợ mà ...và Đạt đã có bài hát nào hát về những ngày lên núi đập đá chưa?

    Kh.

    ReplyDelete
  3. Thầy Chi về Bmt được thưởng thức nhiều món xôi của học trò nào là xôi đậu xanh ,nào là xôi hạt sen ,nào là xôi bắp ,nào là xôi đậu đen nhé.Tình thầy trò thật ấm áp sau hơn 40 năm gặp lại

    ReplyDelete