Thursday, May 14, 2015

Thưởng thức đặc sản Huế

Kính gửi quí thầy cô
và các bạn thân mến 

Chí Hòa gửi một số hình ảnh họp mặt mini tại quán Mỹ Lý đặc sản Huế, và cũng lằ ăn mừng giùm 2 cháu Vân Anh & Bích Vân, nhé Kim Oanh.

Chúc quí thầy cô và các bạn luôn vui khỏe và mừng cho sự thành đạt của con, cháu của chúng ta.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              " Đã thiệt "

TCHOA.












***
Phụ đề của Cái Oanh
Cùng thầy cô và các bạn,

Thật vô cùng cảm động! Các thầy cô và các bạn lại dành sự ưu ái cho cháu Vân Anh và gia đình Cái Oanh với nhã ý này ạ!
Xin cám ơn thầy cô và các bạn thật nhiều.

Xem hình, Cái Oanh GANH TỊ lắm đó nhé.
Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc... làm Cái Oanh điếng cả người!!!
Tức nhất là cái dzụ chồng chén cao chất ngất. Ngay chỗ con nhỏ Minh Khuê. Kinh thật!! Nó ăn dữ quá!!!

Thôi cũng được, cho bên nhà mượn thầy cô Lâm vài tháng thôi. Để coi....biếc tay tui,

Mến chúc thầy cô và các bạn tiếp tục dzui nheng.

Cái Oanh.

1 comment:

  1. Thầy cô Lâm ơi, "đứa nào" mà hỏng thuộc bài "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh, thầy cho "ốc dịt" đi thầy!

    Tớ ở bên ni mà nghe rõ mồn một Cái Oanh hắn nghiến răng trèo trẹo vì hắn nhìn thấy chồng dĩa bánh bèo cười với hắn tề !

    Kh.

    ReplyDelete