Saturday, May 23, 2015

Thầy Chi - Thầy trò trong quán Cà phê Win

     Sáng ngày 23.05 Nhóm bạn 74 mời thầy Bùi Dương Chi  thưởng thức hương vị cà phê của Ban Mê. Thầy trò thật cởi mở sau hơn 40 năm gặp lại, nụ cười, giọng nói và phong cách của Thầy vẫn như ngày nào: "các anh các chị..."  Thời gian Thầy giảng dạy ở trường THTH có thể nói là lâu dài hơn các vị giáo sư khác nên học trò của Thầy rất đông....từ các cấp lớp. Nhìn Thầy vẫn trẻ trung hơn học trò nhiều...Thầy sang định cư ở Mỹ từ năm 1974....
Nụ cười cởi mở, thân thiện của Thầy sau bao năm gặp lại.

Bạn nào cũng muốn có hình với Thầy.

Trò  già hơn Thầy.

Tình nghĩa thầy trò xưa và nay không bao giờ đo đếm được bằng thời gian.

Bạn nữ vẫn nhõng nhẽo với Thầy.

Thật rạng rỡ phải không các bạn ? hẹn gặp trong ngày Đại hội.

Kỷ niệm trước khi tạm chia tay.

Phó nháy sẽ kiện với Thầy nếu mất quyền lợi "bị" thiếu bóng.

1 comment:

  1. Năm nay thầy có... leo núi nữa không thầy? Phục thầy thiệt, đến tận Sapa, leo mãi tận đỉnh núi Fansipan !

    Trò Kh.

    ReplyDelete