Wednesday, June 17, 2015

Bánh Xèo Quê Ngoại

Cái Oanh làm "NƯ"!!!

Cái Oanh ngậm bồ hòn cả mấy tháng nay!!! Một sớ dưới đây đủ để "thèm" để "tức" rồi còn trêu chọc.
(Cái Phụng hiền như thế mà cũng lên tiếng chọc tức ta nữa hả)

Nhớ những bao nhiêu thứ...

Nắng Hạ Đầu Mùa
....những nụ hoa hồng thơm ngát, đậm đà tình nghĩa xưa thật cảm động ! 
Hát cho Thầy nghe
Nhà hàng Hương Cau
Cafe Du Miên
Nhà hàng chay Sân Mây

Nào là thức ăn ngon
Nào là hình đẹp
Nào là nhiều người đẹp
Nào là viết tường thuật hay!!!!

Cái Oanh thua xiểng niểng rồi! Hic hic!!
Mấy người ỉ đông mấy người ăng hiếp tui.

Nhưng thôi. Thầy cô Lâm đã có được 40 năm rưỡi hội ngộ thật dễ thương và thật đáng nhớ. Thầy kể chuyện không ngớt, nhắc đến từng "đứa" một! "Ui chau, vui lặm Oanh ơi!", "lần sau về, Oanh phải về nựa hị".

Hahahahahahaha!!lúc đó tha hồ dzui heng!

Không Thèm Làm "NƯ" nữa!

Hôm nay thầy cô Lâm và Cái Oanh lại tiếp tục chương trình ăn hàng. Hà hà hà!
Làm "NƯ" chút thôi. Bây giờ lại vểnh mặt lại nè hỡi "lũ quỉ" họ nội và con KH..ỉ họ ngoại.
Bánh xèo ngon ác luông!

Cái Oanh
   



Thầy kể chuyện bên ấy...cám ơn các bạn đã hỏi thăm Cái Oanh.
Hẹn ngày tái ngộ (nhưng chưa biết bao giờ)


2 comments:

  1. Ta thấy Cái Oanh hắn cười tí tét kìa cả làng ơi !!!
    Rồi hắn "lầm bầm": Ai trong tay quan là của quan.....

    Con KH...ỉ nè

    ReplyDelete
  2. Thầy Cô về lại Úc rồi ,thế là Cái Oanh độc quyền đãi Thầy Cô nhé .Mong ngày gặp lại Thầy Cô cùng Cái Oanh nha

    ReplyDelete