Monday, June 22, 2015

Cái Oanh bể mánh

Cùng thầy cô và các bạn,

Cái Oanh dự định sẽ làm 1 màn "lừa đảo xuyên quốc gia" như lần đám cưới với Tuyết Mai ở Việt Nam khi hội ngộ cùng các thầy cô và các bạn tại Saigon năm kia. NHƯNG kỳ này không thành công dzồi vì cháu Vân Anh và Cái Oanh sẽ có một buổi nhạc thính phòng do Viện Việt Học tổ chức. Họ bắt đầu quảng cáo nên làm sao mà dzấu dzì được nữa bây giờ???

Lần này là Cái Oanh theo lời "xúi" của thầy Hiền và bạn Quang Phú nên mạnh dạn xếp hành trang lên đường dự hội ngộ... Cái Oanh đã sắm mấy cái xô để đựng nước mắt của các trận cười gặp gỡ và các trận chia tay sau ngày hội ngộ rồi....Chao ôi, hơn 40 năm!!!

Kim Oanh có đính kèm chi tiết của buổi "Piano Soiree" để quí thầy cô và các bạn nếu có thể thu xếp được thì giờ tham dự ạ.
(Concert: Thứ Hai, 6/7/15. 7:30pm-9:00pm)

Mong ngày "tái nạm".

Kính/thân mến,
Cái Oanh.


1 comment:

  1. Cái tội "dấu" sẽ nặng gấp đôi tội quên nhá !
    Để đấy tớ ghi sổ nợ, tính cả vốn lẫn lời nghen Cái Oanh

    KH... ỉ nè!

    ReplyDelete